The streetcar named Desire (Chuyến tàu mang tên dục vọng)

Đặng Minh Châu
(sly whizz kid)

Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
Đã ai xem phim này chưa ạ ??? Hôm trước em vừa đi xem, nghe nói từng được 5 giải Oscar nên em rất hí hửng ;;)
---> Cuối cùng ngồi đần ra 2 tiếng trong rạp mà chẳng hiểu gì cả 8-}
Có ai giải thích phim này hộ em với :(
 
Re: The streetcar named Desire ( Chuyến tàu mang tân dục vọng )

Phim này là phim tâm lí, làm gì có cốt truyện?? Nhân vật chính là cái cô gái già do Vivien Leigh đóng í, do chuyện tình cảm nên bị tâm thần nhẹ. Đến ở vói em gái thì bập phải ông em rể quí hóa<Marlon Brando đóng>. Cô này tuy đã làm những chuyện "xấu xa" nhưng khi đến ở với vợ chồng em gái thì vẫn cố giữ những cốt cách tiểu thư quí phái, nhưng dần bị ông em rể lật tẩy< vốn ghét mà>. Cuối cùng hóa điên. Phim này có Oscar cho Vivien, còn các giải khác em chịu. Xem xong buồn nẫu ruột hết ...mấy phút.:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: The streetcar named Desire ( Chuyến tàu mang tân dục vọng )

phim này rất hay, diễn xuất của diễn viên cực đỉnh, còn nội dung phim cũng được mà. À nhân thể buôn tí, thằng cha marlon brando bệnh hoạn cực kì luôn: vừa quan hệ với con gái ---> cô ấy phải tự tử, vừa là đồ lưỡng tính
 
Re: The streetcar named Desire ( Chuyến tàu mang tân dục vọng )

to anh Nam: anh xem ở đâu vậy??? ơ, sao em chưa nghe nói phim này chiếu ngoài rạp nhỉ??? Chỉ cho em với :D
to Châu: chiếu rạp nào thía???
 
Re: The streetcar named Desire ( Chuyến tàu mang tân dục vọng )

Xem ở Fansland :D Fansland toàn chiếu mấy phim kinh điển :x
Có lần xem Những người thích cuồng nhiệt của Marilyn Monroe cũng hay lắm :D có 2 ông giả gái vui cực :)) Cứ thỉnh thoảng lại phải tự nhắc mình "Mình là gái" :)) =))

About Chuyến tàu dục vọng : tưởng là bà chị già bị hoang tưởng từ đầu chứ :-? Rồi thì ngày càng điên, bệnh ngày càng nặng :-? Ngay đầu phim đã thấy bà này mặt cứ lấm la lấm lét rồi, nhất định là có vấn đề ở đầu hoặc định che giấu chuyện gì 8-} Mà ý nghĩa của phim này là gì vậy :-? :-/ Nhạt nhẽo dã man !!! 8-} Chẳng có điểm nhấn gì cả :|
 
^^ Em Châu khoảng 4-5 năm nữa ngồi xem lại phim này rồi nói chị nghe xem còn thấy nó nhạt nhẽo ko nhé ^^ Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta trao giải Oscar cho một bộ phim để rồi sau đó khán giả nói nó là nhạt nhẽo đâu em ;) Tuy ai cũng có quyền xem phim và ai cũng có quyền bình luận, nhưng để hiểu được trọn vẹn giá trị một bộ phim thì nhiều khi đòi hỏi tuổi đời và sự trải nghiệm, ko có gì khó hiểu khi một em gái 18 tuổi nói một bộ phim như thế là "nhạt nhẽo dã man" ^^ Chị nhiều khi cũng bị như em thôi, xem nhưng phim như kiểu Closer vẫn còn chưa hiểu hết được, có lẽ chờ thời gian giải đáp hộ mình ;)
 
Back
Bên trên