The Phantom Of The Opera

Trần Lê Nhiệm
(Trần Lê Nhiệm)

New Member
Vừa xem phim này xong. Hay phết. Bản 2004 của Sir. Andrew Lloyd Webber. :)
filmposter1.jpg

Thể loại phim ca nhạc nên nhạc hay cực kỳ (tất cả đều do Andrew Lloyd Webber sáng tác) ;) Ngoài ra diễn viên cũng xinh (Emmy Rossum). ;;) . Cảnh phim cũng rất đẹp. :x

Phim kể về 1 con ma sống trong nhà hát ở Paris trong những năm 1870. :) "Con ma" này rất giỏi, vừa là kiến trúc sư, vừa là nhà soạn nhạc, viết kịch ... chỉ phải tội xấu giai. :| Bị mọi người ghét vì tội xấu giai nên "con ma" cũng ghét mọi người, nên thình thoảng nó cũng giết người. 8-}

Tình yêu này nở giữa con ma và cô ca sĩ (Christine) trong nhà hát, người đã nghe con ma hát trong nhiều năm và nhận con ma đó là "người thầy âm nhạc". Thế là mọi chuyện trở nên rắc rối...

Nói thế thôi, mọi người xem phim đi, không sợ đâu. Đây chỉ là phim ca nhạc thôi, không phải phim ma đâu.

Một số cảnh trong phim:
Boatsceneimage.jpg

Cảnh con ma đưa Christine vào ổ của nó ;)

candleslrg.jpg

Trong ổ của con ma

dancelrg.jpg

Raoul và Christine

posters_lg_02.jpg

Poster
 
Nhạc trong phim này hay nếu nghe lần đầu tiên nhưng thực thì vẫn kém so với nhạc kịch anh à.

Em thích bài "Think of me" :biggrin:
 
Nhiệm nhanh thế, vừa thấy quảng cáo vào đây đã thấy có bài mới rồi ;;)
 
em Hà đã viết:
Nhiệm nhanh thế, vừa thấy quảng cáo vào đây đã thấy có bài mới rồi
Con bé này láo nhể :eek: Gọi tên anh trống không thế à [-(

Thực ra nhạc phim đấy hay vì nó rất phù hợp với cảnh trong phim. :) Còn nếu em nghe không thì có thể cũng không đạt được như nhạc kịch ;)

Ơ, thế có DVD thì không được post lên đây à ??? (Anh chưa biết luật lắm, chỉ thấy có phim hay thì giới thiệu thôi :-? )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đã xem phim này hồi giáng sinh. Không khí phim và âm nhạc công nhận rất hoành tráng, ấn tượng khủng khiếp. Thích nhất cảnh Christine được đứng trước dàn nhạc biểu diễn, trong trắng như một thiền thần, giọng ca thánh thót như chuông ngân. :p
Kịch bản cũng được, đặc biệt khi đặt Christine - thiên thần phát triển tình cảm với the Phantom - luôn sống trong bóng tối, u uất, căm ghét con người. Và chính Christine lại dành tình cảm cho ''bóng ma'' hơn là với chồng chưa cưới. Có lẽ là do tình cảm này hòa trộn giữa tình thương và sự đam mê.
 
Trần Lê Nhiệm đã viết:
Con bé này láo nhể :eek: Gọi tên anh trống không thế à [-(

Thực ra nhạc phim đấy hay vì nó rất phù hợp với cảnh trong phim. :) Còn nếu em nghe không thì có thể cũng không đạt được như nhạc kịch ;)

Ơ, thế có DVD thì không được post lên đây à ??? (Anh chưa biết luật lắm, chỉ thấy có phim hay thì giới thiệu thôi :-? )

Em xem phim trước, thấy nhạc rất ấn tượng nên mới quyết định đi xem nhạc kịch xịn. Xem xong thì thấy đúng là nhạc kịch vẫn "nhạc" hơn phim ca nhạc :p

Về phim thì mặc dù rất nhiều cảnh được dàn dựng rất công phu và đẹp mắt như cảnh nhà hát khi đang công diễn vở Don Juan chẳng hạn, nhưng em thích nhất cảnh đầu tiên khi ở nhà đấu giá, cái đèn chùm được kéo lên trong tiếng nhạc bài "The phantom of the Opera" - rất ấn tượng và nghệ thuật.
 
thích nhất cảnh anh giai mặt nạ đưa chị ý vào thế giới bí mật của mình... còn cái ảnh kia thì mờ nhạt quá. Nói chung tớ thấy phim này hoành tráng nhưng cũng bình thường không phải quá xuất chúng.. diễn viên diễn thường thường thích mỗi anh mặt nạ là có một ít pha để anh ý thể hiện khả năng diễn xuất. Còn lại thì chẳng có gì mấy.

Mọi người xem phim the Machanist chưa? anh giai diễn xuất tốt phết. Còn cinematography đẹp thì phải nói phim Motor Cycle Diary..
 
.. cái này em mới chỉ đọc truyện thôi .. :( ...chưa được xem phim .. :(.... anh Nhiệm có chỗ nào down phim này về không hả anh :D:D .. ( anh đừng bảo em là ra ngoài mà thuê nhé :D:D :biggrin: vì quanh chỗ nhà em không thấy có cuẳ hàng thuê băng đĩa nào hết :)):D:D:p )
 
Anh chịu :) Anh toàn đi mua đĩa với thuê đĩa, chẳng bao giờ bắt tội cái moderm dial up down phim cả. :)) Em ở GB thì anh cũng chẳng bít giải quyết thế nào, về VN đi, anh sẵn sàng tặng em 1 cái. ;)
 
Ừ xinh dã man em nhỉ. Nhìn trong sáng và ngây thơ. :) Thế mà chị Lan Anh chê thường thường. Chị này khó tính ghê. :)
 
Trần Lê Nhiệm đã viết:
Con bé này láo nhể :eek: Gọi tên anh trống không thế à [-(

Thực ra nhạc phim đấy hay vì nó rất phù hợp với cảnh trong phim. :) Còn nếu em nghe không thì có thể cũng không đạt được như nhạc kịch ;)

Ơ, thế có DVD thì không được post lên đây à ??? (Anh chưa biết luật lắm, chỉ thấy có phim hay thì giới thiệu thôi :-? )
anh Nhiệm ;;) <đùa, quí lắm mới gọi tên ko đấy /:) ;;) :p>

thấy mọi người khen quá, chắc sắp tới nghỉ 2 tuần thì đi thuê về xem thôi :)>- (hic, em ít xem các phim kiểu nhạc kịch.. mấy phim Chicago cũng chưa xem qua :(()

PS: hichic.. đang ngắm cái avatar của em Ly xinh ơi là xinh:x , kéo xuống thấy cái avatar của anh Nhiệm..... /:) 8-} :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
/:) Hà chíp, avatar của anh thì sao /:) Dĩ nhiên là không xinh bằng của em Ly rồi, nhưng mà cũng "đẹp" lắm đấy chứ. /:)
ANh cũng không thích nhạc kịch, nhưng xem phim đấy thấy cũng hay hay. Hôm qua đi thửa cái đĩa nhạc phim. Hóa ra nó chơi y nguyên cái đĩa tiếng chuyển từ phim ra. 8-}
 
Hà Thị Lan Anh đã viết:
thích nhất cảnh anh giai mặt nạ đưa chị ý vào thế giới bí mật của mình... còn cái ảnh kia thì mờ nhạt quá. Nói chung tớ thấy phim này hoành tráng nhưng cũng bình thường không phải quá xuất chúng.. diễn viên diễn thường thường thích mỗi anh mặt nạ là có một ít pha để anh ý thể hiện khả năng diễn xuất. Còn lại thì chẳng có gì mấy.

Mọi người xem phim the Machanist chưa? anh giai diễn xuất tốt phết. Còn cinematography đẹp thì phải nói phim Motor Cycle Diary..

Có lẽ kịch bản chỉ hợp với loại hình kịch thôi. Diễn xuất của The Phantom tao lại thấy hơi cứng và phô, không tự nhiên cho lắm.Nếu thích diễn xuất tốt thì nên xem mấy phim được giải Oscar ấy ;;) , suggest The Pianist.

Bạn Anh Tuấn xem nhạc kịch ở chỗ nào thế? Chỉ hộ tớ cái , nhưng chắc bây giờ người ta không diễn nữa rồi nhỉ?
 
Trần Lê Nhiệm đã viết:
Anh chịu :) Anh toàn đi mua đĩa với thuê đĩa, chẳng bao giờ bắt tội cái moderm dial up down phim cả. :)) Em ở GB thì anh cũng chẳng bít giải quyết thế nào, về VN đi, anh sẵn sàng tặng em 1 cái. ;)

. năm sau em về nhất định phóng xe (đạp) qua nhà anh Nhiệm túm áo đòi bằng được cái đĩa mới chịu về :)) :p:D:biggrin:
 
Tận năm sau thì Em chưa nghe câu "để lâu shit trâu hóa bùn à"
__________________
ko còn gì để nói:|
chị Thủy có gì sang em em vứt cái đĩa cho:D nếu còn:D
 
Back
Bên trên