"Thời Oanh Liệt" nay còn đâu!!

  • Bắt đầu Bắt đầu HaAnh
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

V.N Hà Anh
(HaAnh)

Thành viên danh dự
Trong này hẻo lánh quá đành post ảnh nhưng năm tháng thơ ngây dưới mái trường Amsterdam

12 A3 97-00
All girls và cả lớp! :x

1015231653_Class_01.jpg




1015231530_Class_03.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ hồi nào học lớp 12 các em bé lớp 6,7 vẫn lũn cũn đi lại trong sân trường trông thật đáng yêu, hìhì bây giờ các bé ấy đã "lớn" hơn mình rồi.
 
ledmink đã viết:
Nhớ hồi nào học lớp 12 các em bé lớp 6,7 vẫn lũn cũn đi lại trong sân trường trông thật đáng yêu, hìhì bây giờ các bé ấy đã "lớn" hơn mình rồi.

Nếu tao nhớ ko nhầm thì hồi đó 1 số "bé" đã "lớn" hơn mày rồi (ko biết trong đó có bé H.A. này ko đây) B-)
 
titoe đã viết:
Nếu tao nhớ ko nhầm thì hồi đó 1 số "bé" đã "lớn" hơn mày rồi (ko biết trong đó có bé H.A. này ko đây) B-)

Hy vọng mày không liên quan gì. :D
 
Mấy anh này nói gì đấy em chả hiểu gì cả? Hồi lớp 6 em mới 11,12 tuổi, sao mà lớn hơn các anh lớp 12 được. Nhảm quá!! :)

Từ bạn áo vàng đứng dưới cùng bên trái rồi vòng tiếp lên hàng v.v...

Nguyễn Phương Dung
Nguyễn Hồng Quyên
Nguyễn Nữ Huyền Nhi
Nguyễn Phương Trâm
Lê Thùy Dương
Nguyễn Việt Hằng
Cô Giáo
Nguyễn Quỳnh Vân
Đoàn Diệu Linh
Nguyễn Thị Vân Anh
Kiều Linh
Phạm Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Vân
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Vũ Thùy Anh
Lê Phương Dung
Vũ Trâm Anh
Nguyễn Hồng Anh
Nguyễn Hòa Bình
Vũ Nguyễn Hà Anh
Vũ Lan Anh
Nguyễn Tạ Hà My
Phạm Quốc Hiệp
Trần Nguyên Hưng
Nguyễn Tuấn Việt
Nguyễn Thạch Cương
Nguyễn Thu Hạnh
Bùi Thị Phương Anh
Lê Hoàng Mai
Nguyễn Khánh Linh
Lê Hồng Phúc
Nguyễn Tường Linh
Phan Thanh Thịnh
Nguyễn Huy Anh
Vũ Anh
Nguyễn Huy Vinh

Ai sắp xếp hộ tớ danh sách lớp theo thứ tự alphabet với! Nhớ tên các bạn ra khó thật, mà tên bạn nào cũng như họ "Nguyễn" ấy, các bạn nào 97-00 vào check hộ tớ với!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HaAnh đã viết:
Mấy anh này nói gì đấy em chả hiểu gì cả? Hồi lớp 6 em mới 11,12 tuổi, sao mà lớn hơn các anh lớp 12 được. Nhảm quá!! :)

Anh cũng ko hiểu anh Minh nói gì đâu :-? . Còn về "lớn" thì anh nói về size (to cao :D). Ngày xưa có 1 chú lớp anh đã từng ra đứng bên cạnh 1 em gái lớp 6....... thua ;;)
 
Thằng Hưng này khá, hồi đấy đã để ý đến size các bé rùi. Chẳng bù cho tao, hơi bị ngây thơ, nhìn mặt thì biết.

Em H.A bây giơ hết oanh liệt rồi ư? :rolleyes:
 

Đính kèm

  • Untitled-69.jpg
    Untitled-69.jpg
    68.4 KB · Xem: 349
Em biết là anh Minh "xuyên tạc" ý anh rồi :)
Mà nhìn ảnh em không nhận ra anh Minh là ai trong số đấy mặc dù đúng là nhìn các anh ngây thơ thật.
Thời bây giờ oanh liệt kiểu khác anh ạ. ;)
 
Cái kiểu khác đấy nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ =P~
Chết, quên mất, có vợ rồi. Khổ thế đấy, cứ 2 giây 1 lần lại quên. Btw, anh ngồi giữa, đội mũ đỏ, look incredibly innocent.
 
Thằng Hưng này khá, hồi đấy đã để ý đến size các bé rùi.

Thằng này bậy quá, tao chỉ nói đến "to cao" nghĩa là chiều dài chiều rộng thôi, có nói gì đến bề dầy đâu :D.

Trông ảnh ngây thơ vật
 
Ha ha em bảo "oanh liệt" nghĩa "đầu gấu" ấy, chưa chi anh Minh đã liên tưởng phong phú! Bây giờ anh nên 1 giây một lần cố nhớ lời vợ dặn " đi chợ mua cá, rau,hành,trứng" là luyện được trí nhớ về chuyện có vợ rồi ngay ấy mà!
Mấý anh lớn có nhiều ngôn ngữ thầm kín ghê :) :)
 
Back
Bên trên