Thầy Túc ốm

Trần Thúy Bình
(Thuy Binh)

Thành viên danh dự
Mình vừa đến thăm thầy Túc, thầy đang bị ốm, nằm ở bệnh viên Xanh Pon, ở tầng 1 khoa nội. Thầy còn ỏ đó trong hai tuần.
 
uh em cũng nghe tin thầy ốm nên thầy nghỉ dạy cả tháng 7 này. thế bây giờ sao rồi hả chị? có khá hơn chưa?
 
Thầy vẫn mệt nhưng đã nói được nhiều, nếu rảnh rỗi em đến thăm thầy vì thầy ở đó khá buồn em ạ.

Thầy rất vui nếu được gặp học sinh.
 
ừ nhưng em sợ thầy không biết em, thế thầy bị làm sao mà không nói được? khổ thầy nhỉ, chắc tại thầy hút thuốc lá nhiều quá mà..
 
Thầy cũng không nhớ chị nhưng có vấn đề gi đâu em, chỉ cần em quan tâm và muốn đến trò chuyện với thầy thì đừng ngại.

Đến gặp thầy cũng vui lắm em ạ, đảm bảo sau khi em đến, thầy sẽ nhớ em liền:razz:
 
Chị Bình sao lại mang thầy giáo ra rao vặt;)==> học sinh trường Ams.

Tiện nói luôn, em với bố anh đi thăm thầy cũng được nói là thầy đã ổn. Mấy tuần trước bố và em của anh có hẹn với thầy ở trường, nhưng thầy không đến, nên chắc cũng có chuyện. Hôm sau gọi điện thì biết thầy bị liệt bên trái, phải vào viện. Thầy nhiều tuổi nên cũng không bị bất ngờ ...:( Vào thăm chắc không ổn lắm vì đông học sinh và phụ huynh lắm, bác sĩ cũng không cho vào đâu. Các em nên chờ thầy xuất viện đến nhà thăm là được.


Chúc thầy mạnh khoẻ.

Vũ Anh Vũ (Dùng cái account này sướng quá!)

Tái bút: Có cần chuyển nó đi đâu không chị Bình
 
Chị không biết đưa vào mục nào em ạ, nếu em thấy mục nào hợp hơn thì chuyển giúp chị.

Chị đến thấy thầy hơi buồn, ở viện rất chán, không có ai trò chuyện, nếu có người đến thăm thầy sẽ đỡ buồn hơn. Tất nhiên không cần thiết đi đông, vì thầy không thể nói hết với mọi người được,. Cứ một, hai em đến là vui nhất
 
thế thầy bị thế liệu có tiếp tục dạy học sinh được nữa ko ah. :( nếu mà ko thì tíếc lắm thầy là 1 trong n~ thầy giáo dạy hay nhất trường mà :(
 
Tùy tình hình sức khoẻ của thầy, thầy sẽ quyết định tiếp tục dạy hay không. Theo chị biết, thầy dự định tạm nghỉ một năm để dưỡng sức.
 
chết năm sau em thi rồi mà thầy nghỉ 1 năm thì em biết học ai bi giờ ? Khổ quá đi , thầy dạy hay thế mà lại nghỉ thì phí quá
 
Back
Bên trên