[Thảo luận chung] Taekwondo

Từ lúc đi tập võ đến giờ em được tập đủ các loài sàn,từ xi măng rồi sàn đá,sàn gỗ,thảm.... Nhưng đều đi chân đất tuốt.Ko hiểu có phải vì thế ko mà chân mình bây giờ như cái bàn cuốc.Đi chọn giầy cũng khó.
 
Úi xời mới tập thôi mà anh. Còn thi thì...sang năm.:-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hờ hờ tập 6 tháng,thi 1 sáng ,nhận chứng chỉ 1 năm chờ dải cả cổ nà hổng thấy no đến :))
 
Chủ nhật này em thi rồi, vừa chặt đc 3 viên ngói vỡ ra 7 mảnh.:))
 
thi rồi chứ em,có đc ko,bốc phải bài mấy?Thế chọn chặt mấy viên.Nhớ hồi trc thg bạn anh thi nó làm lun 4 viên chặt xong sợ ko vỡ hết bố đè tay phát nữa toé máu tay lun:(
 
:( Có bao giờ viên gạch nó gây sự với mình đâu mà đánh nó dữ vậy, tội nghiệp8->
 
=)) Thất vọng anh ạ. Chả phải ngói gì cả.....Gạch lát.=)) =)) =))
Mỏng bằng |--| mỗi viên.:))
Chặt 3 viên như đồ chơi ấy, chả bõ.:-<
Bài mấy hả anh.:)) Ông Khương chỉ định bài 6 mà có đứa ko đi đc.;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=)) bài 6 thi lên đai đỏ 2 thì phải.Nó ko đi đc bài 6 thì thi lên đai làm gì:))=)).Mà quên hình như chỉ có 1 thg lên bốc thôi còn toàn chỉ:(!!
 
Lần này ko có bốc biếc gì sất. Ông Khương là thày dạy quyền mà.:))
 
tình hình là cái box này bị bỏ rơi à>.< .Chán thiệt h chg còn đi tập nữa hết cái mà hỏi han buôn bán :(
 
Bây h em cũng chán đi tập rồi, toàn trò cũ rích, ko còn hứng thú nữa.:)|
 
ho* chắc chú Lộc tập nhìu wa' nên thấy chán chứ anh thấy cứ mỗi ngày lên sàn tập là 1 ngày vui :D
 
nhưng theo em thì tập vừa vừa thui
tập quá lao lực
tập cho khỏe người
 
yep các đồng chí,anh đi tập lại nè
năm nhà mãi chán quá,nhàn cư vi bất thiện thì chết ;))
 
giải thành phố cũng lớn đó
nhưng giải Phù Đổng còn lớn hơn
 
Phù Đổng,1 nới xa lắm em ơi :))
cổ vũ theo clb hay theo trg đây em;))
ams+công an nhân dân :D
 
Back
Bên trên