[Thảo luận chung] Cầu lông

Vũ Ngọc Dương
(Ryu)

Điều hành viên
Sẽ là topic cho cầu lông và chỉ bàn về môn thể thao nào thôi ;) các fans của cầu lông đâu ,nhào vô :)
 
Re: CLB cầu lông

hơ, nhưng dân badmin trường mình làm gì có mấy ai, nếu chăng em chỉ điểm cho là thằng nhóc Mai trần tuấn lớp 10lý 2, nhưng hắn có biết onlien là gì đâu. Nói chúng là dân mình hầu như là không đánh bad bao giờ, chỉ có batsket thui. Em ho^i` truoc' cung~ la` da^n ca^u` lo^ng, nhu*ng da^n` da^n` bi. anh? huong? phong tra`o Batsket truong` minh` nen bay gio` ca^m` cai' vo8t. ca^u` lo^ng nhu* ca^m` cai' cho^i? y':((
 
Re: CLB cầu lông

Cầu lông trường mình mỗi năm có giải đều tham gia
Thằng bạn anh là nguyễn minh trung ( ở lớp là Trung B ) lớp 11 Lí 2 khóa 02-05 theo anh là tuyển thủ cầu lông xuất sắc nhất trường mình bây h

ngày nào cũng thấy các em lớp 7,8 cầm vợt đánh ở sân cầu truớc cạnh cột cờ :D
 
hờ, chơi cầu lông khổ nhất là phải chơi vào những ngày có gió, cầu bay phấp phới, chẳng biết đường nèo mà lần, mà chơi cầu lông cũng hơi bị tốn kém. Quả cầu hơi xơ xác một chút thôi là bỏ luôn, trung bình 3k một quả, một trân đánh có thể mất trung bình 2 quả, chẹp chẹp, lại còn đầu tư vào vợt. Nay đứt dây cước, mai thì gẫy, mà gẫy thì đi hàn vợt vừa nặng vừa chán--> coi như đi một con vợt:(.
Hì, mấy đứa dân cầu lông, nhất là vợt xịn, thì chạm nhẹ một cái là nó rú ầm ầm, mặt méo xẹo xót vợt hơn xót người:D
 
Mình cũng có thể chơi giỏi nếu như không vào trường Ams, can bản phong trào bóng rổ ở trường mình át hết rùi, chán thật. Phải công nhận ông Minh Trung ấy đánh haym, hồi xưa có đụng ông ý một lần ở trong phong tập, được cái đập trâu
 
Thấy cái chủ đề này chết lâu quá, nhân dịp Năm mới thử "hô hấp nhân tạo" xem có cứu được không ;)
-------------
Cầu lông ở ta phần nhiều là tự phát, cứ mua được đôi vợt với mấy trái cầu lông là rủ nhau ra sân tập VỤT. Thế nên phần lớn dân Việt ta sai cơ bản, rồi cứ thế mà "phát huy" :D. Ngay cả tay vợt số 1 của Việt Nam hiện nay là Nguyễn Tiến Minh cũng có vấn đề về kỹ thuật cơ bản (cái này là ý kiến đánh giá của mấy HLV nước ngoài theo dõi giải Singapore Satellite và Malaysia Satellite).

Bên này anh có may mắn được tiếp chiêu với Hoàng Đông Nghị - cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam, cựu vô địch đơn nam khoảng năm 99-2000 gì đó. Cũng có nghe Nghị nói chuyện về cách thức huấn luyện cầu lông ở Việt nam - về cơ bản vẫn là thầy nói trò nghe thầy bảo thì trò luyện, nên các cây vợt của mình khó vượt ngưỡng để đạt đẳng cấp quốc tế. Chỉ hy vọng là trong tương lai khi các mầm non của ta được đưa sang cường quốc số 1 cầu lông thế giới để tập huấn thì về lâu dài ta sẽ có người đủ điều kiện tham dự các giải đấu uy tín của thế giới.
 
Back
Bên trên