Thành lập gia phả 02-05!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hic anh ko biết, hỏi Zz ý. Nó bảo anh thế mà.
Ho* mà vui nhể, từ nãy đến h toàn lớp Pháp bàn bạc với nhau về tiếng Anh:D:D
 
Giả phả đỉnh vật, toàn nói về những chuyện đâu đâu, hôm qua mẹ chưa trừng trị con rể thì đừng có mà mừng vội nhé :>, câu bài vừa vừa thôi, mới chưa được một ngày mà đã thêm 50 chục bài b-(
 
toàn đâu mà toàn , nói mỗi cái guy hay gay thôi mà.
CHị Linh đi chơi sướng ko?
sozy nhá, tớ nói nốt bài này thôi , lần sau ko câu nữa :p
 
Hôm nay mọi người đi xem phim gì thế ? Hôm nay gặp Giao và Vân ở trường! [6/8]
 
thui nào, gia phả mà như là chỗ buôn chuyện ý! dừng ko cụ phạt hết đây này!
 
Hihi, cụ đang tức vì hôm nay xe bị xì ạ ? :D
 
LeThanhTuyen đã viết:
Cười thế nào mà lại bị đau bụng,hê hê làm khổ cả rạp:mrgreen:
Người ta nói hình tượng thế chứ......ai như anh, thô thiển vừa thôi!:mad: :mrgreen:
 
đúng rùi, cụ đang tức đây, tức nhiều thứ lằm, thến nên đừng chat chit nữa nhớ! chỗ này là để bàn về vấn đề của dòng họ cơ mà, sao cứ liên miên sang các chủ đề khác thế! như thể là buôn chuyện câu bài! dừngl ại đi có dựoc ko?
 
Cụ cứ kệ chúng nó cụ ạ, cụ đi nghỉ đi:(Chúng nó câu chán rồi thôi ấy mà.
 
Dạ cháu xin nghe lời cụ, cháu đã sai ạ (cháu post nốt bài này thôi ):)
 
Này lão Việt tặc , Sao lại chà đạp lên " nỗi khổ bị xịt lốp" cảu vợ iem chứ !
 
Hu, chồng ơi, sao chồng câu bài giỏi thế.
Mà chồng đừng nhắc lại vụ "nổ lốp xe " đấy nữa, đau lòng lắm!
 
PHAN NGỌC LINH, AI THẤY EM NÓI LÀ "POST NỐT BÀI NÀY" CHỤC LẦN RỒI ĐẤY! ANH BỰC MÌNH RỒI ĐẤY. KHÔNG PHẢI CHỈ VÌ EM CÂU BÀI, MÀ VÌ EM NHƯ THẾ MÀ LÚC TRƯỚC CŨNG DÁM MẮNG ANH HAY CÂU, TRONG KHI ANH ĐÃ CỐ GẮNG KHÔNG NGHỊCH NỮA RỒI! [-(
HÔM NAY BUỒN GHÊ GỚM!!! :((
 
Chú em sao nóng thế nhỉ:nono:Ai chả thế,có lúc câu lúc ko,nhg~ điều riêng tư thế thì nên gửi PM,ai lại mang ra đây bàn thế này,có thể gây phật ý thân chủ,lại kiểu ghét nhau mất đoàn kết nội bộ:)
 
Anh Tuyên ơi, kệ anh đừng xen vào, cho anh Việt muốn nói gì thì nói, em cũng chẳng có thời giờ để tranh cãi với một người như anh ý.
Anh Việt thôi nhé, từ bây giờ em sẽ không nói một lời nào động chạm đến anh nữa, những lần trước nếu có làm anh bực thì xin lỗi, còn nếu anh không chịu được nữa thì không post bài nữa là được :mad:
 
Đỗ Việt đã viết:
PHAN NGỌC LINH, AI THẤY EM NÓI LÀ "POST NỐT BÀI NÀY" CHỤC LẦN RỒI ĐẤY!
Anh nên xem lại đi, vì nếu em nhớ không nhầm thì em mới nói câu đấy 1 lần, đừng có nóng quá mà hóa dại!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên