T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: re

chả biết ý bạn Hùng là gì khi viết bài này, thế nhưng mà tớ thấy chẳn có nội dung gì ngoài chuyện ấy muốn câu bài cả....thế nên ấy có thể giải thích đựoc ko?
nếu topic này đúng chỉ là để câu bài thật thì tớ xin đựoc lock cái topic này đựoc ko?
:D
 
02-05
T2 online
Đặng Tuấn Anh

Tin nhắn: 0, Tổng cộng 3.
:Truy xuất:


Liên kết nhanh


Trang thứ 283 trong tổng số 283 trang « Đầu tiên < 279 280 281 282 283
Xem bài chưa đọc đầu tiên
Các chức năng Tìm kiếm trong chủ đề này Đánh giá: Kiểu hiển thị
Hôm nay, 12:52 AM #5641
Đặng Tuấn Anh
Thành viên


Tiếp tục nhìn
Lớp học: Toán2 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:

Ngày tham gia: Dec 2003
Hiện đang ở: VN
Bài viết: 1,165
Chất lượng thành viên: 10
Re: T2 online
 
rả lời
Bạn không được gửi kèm file
Bạn được sửa bài của mình
vB code: Bật
Smilies: Bật
code: Bật
HTML code: Tắt
Di chuyển




Các múi giờ đều là GMT +7. Bây giờ là 12:53 AM.


Liên hệ - H-A-O - Archive - Điều kiện tham gia - Lên đầu trang


.:: Bản quyền © 2000 - 2005 .|. Hiệp hội học sinh Hà Nội-Amsterdam ::.
 
Liên kết nhanh


Trang thứ 283 trong tổng số 283 trang « Đầu tiên < 279 280 281 282 283
Xem bài chưa đọc đầu tiên
Các chức năng Tìm kiếm trong chủ đề này Đánh giá: Kiểu hiển thị
Hôm nay, 12:52 AM #5641
Đặng Tuấn Anh
Thành viên


Tiếp tục nhìn
Lớp học: Toán2 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
 
Loại áo 2 dây thông minh vừa ra mắt ở Anh sẽ nhắc nhở người đi biển tìm chỗ râm mát khi họ đứng dưới nắng quá lâu. Sản phẩm mang tên Tan-Timer Bikini có một đồng hồ điện tử đặt giờ, cứ 15 phút nó lại phát ra tiếng kêu bíp bíp.
 
code: Bật
HTML code: Tắt
Di chuyển




Các múi giờ đều là GMT +7. Bây giờ là 12:53 AM.


Liên hệ - H-A-O - Archive - Điều kiện tham gia - Lên đầu trang
 
Thành viên


Beautiful Mind!!...
Lớp học: Toán2 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam (cấp 2)
Giới tính:

Ngày tham gia: Aug 2005
Hiện đang ở: VN
Bài viết: 74
Chất lượng thành viên: 10
Re: T2 online
chuyen gia trong linh vuc phong chong hiv
 
Here we are now
Entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now
Entertain us
A mulatto
An albino
A mosquito
My libido
Yea


***********************************************




I will never bother you
I will never promise to
I will never follow you
I will never bother you

Never speak a word again
I will crawl away for good
 
chưa đọc đầu tiên
Các chức năng Tìm kiếm trong chủ đề này Đánh giá: Kiểu hiển thị
Hôm nay, 12:52 AM #5641
Đặng Tuấn Anh
Thành viên


Tiếp tục nhìn
Lớp học: Toán2 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
 
y thông minh vừa ra mắt ở Anh sẽ nhắc nhở người đi biển tìm chỗ râm mát khi họ đứng dưới nắng quá lâu. Sản phẩm mang tên Tan-Timer Bikini có một đồng hồ điện
 
Hôm nay, 12:56 AM #5660
Nguyễn Thành Trung
Thành viên (sai email)



...củ hành...

--------------------------------------------------------------------------------

Lớp học: Toán2 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:

Ngày tham gia: Apr 2003
Hiện đang ở: VN
Bài viết: 1,189
Chất lượng thành viên: 6 Re: T2 online

--------------------------------------------------------------------------------

chưa đọc đầu tiên
Các chức năng Tìm kiếm trong chủ đề này Đánh giá: Kiểu hiển thị
Hôm nay, 12:52 AM #5641
Đặng Tuấn Anh
Thành viên


Tiếp tục nhìn
Lớp học: Toán2 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Xóa bài này
Để xóa bài viết này, xin hãy chọn các lựa chọn phù hợp bên dưới và nhấn "Xóa bài này"
Không xóa bài
Xóa bài viết
Lý do xóa bài:



Elizo_hyun
Xem hồ sơ cá nhân
Gửi tin nhắn cho Elizo_hyun
Gửi email cho Elizo_hyun
Gửi tin nhắn nhanh tới Elizo_hyun
Tìm các bài viết của Elizo_hyun
Đưa Elizo_hyun vào danh sách bạn bè

Trang thứ 283 trong tổng số 283 trang « Đầu tiên < 279 280 281 282 283



« Chủ đề trước | Chủ đề tiếp theo »

Trả lời nhanh
Bài viết:



Lựa chọn
Trích dẫn bài viết trong bài trả lời?
 
Chú Hoàng péo ơi là péo...chỉ thiếu chút là được đưa lên sàn à nha
 
Suýt mất vợ vì đãng trí



Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè thú vị tại bãi biển Pesaro (Italia), Pedro cùng vợ và con gái lái xe thẳng về nhà riêng. Trên đường trở về, nhân tiện lúc đang tiếp nhiên liệu, vợ của Petro đã ra khỏi xe để đi vệ sinh nhưng anh lại hoàn toàn không hay biết.


Khi đã rời khỏi trạm đổ xăng 6 tiếng, cách đó 210 km, Pedro mới phát hiện ra rằng chẳng thấy chị vợ đâu trong khi cô con gái 4 tuổi đang ngủ rất say. Còn vợ của Pedro thì trơ trọi tại Pesaro mà không có tiền hay bất cứ một giấy tờ tuỳ thân nào, đành phải nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát.



Gặp lại vợ sau hơn 10 tiếng xa cách, Pedro chỉ còn biết thanh minh với cảnh sát: “Tôi chỉ tập trung vào lái xe và hoàn toàn không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy luôn luôn ngồi cùng ghế sau với con gái nên tôi đã không để ý
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên