T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phạm Phương Dung đã viết:
Ai chứ mày thì chắc cũng lâu lâu mới có cảm hứng Hằng nhỉ....ơ mà bít đâu đấy... vào một ngày trời âm u nào đó, Hằng ta nổi hứng, dám lắm chứ..hé hé.....
.............hi vọng trong vô vọng tác phẩm của mày....
hy vọng trong vô vọng ................... trừ khi đã chết ...............................
 
oạch mày ơi , điểm NT cao ngất trời luôn . Tao bảo 26 chắc đúng mà :))
Điểm cao vẫn lo mới kinh chứ . Có lẽ tiếp tục ngồi nhà chờ chuẩn thôi , hờ hờ . Chán vật ạ .
Mà trang diemthi.vietnamnet.vn rất đểu, nó chỉ đăng những đứa 20,5 trở lên , ặc ặc ,lấy chuẩn 25,5 thì mỗi tên 10 đứa , tưởng tượng 10 nhân 50 loại tên thi đủ 500 đứa chỉ tiêu khối D. Kinh hãi !!Cao hơn cả chuẩn Bưu chính viễn thông khối A
 
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
oạch mày ơi , điểm NT cao ngất trời luôn . Tao bảo 26 chắc đúng mà :))
Điểm cao vẫn lo mới kinh chứ . Có lẽ tiếp tục ngồi nhà chờ chuẩn thôi , hờ hờ . Chán vật ạ .
Mà trang diemthi.vietnamnet.vn rất đểu, nó chỉ đăng những đứa 20,5 trở lên , ặc ặc ,lấy chuẩn 25,5 thì mỗi tên 10 đứa , tưởng tượng 10 nhân 50 loại tên thi đủ 500 đứa chỉ tiêu khối D. Kinh hãi !!Cao hơn cả chuẩn Bưu chính viễn thông khối A
Tui không hiểu cái trang đó xem điểm thế nào cả, tui cóc xem được, lạ thật?????
 
có lẽ xong đợt điểm chuẩn đến lượt mình làm truyện ngắn lãng mạn chàng thiếp , bu nó thầy em mất :D
Các bác BK cố chờ đến khoảng thứ 2 , thứ 3 , em nghe ngóng tình hình thía
 
....mưa..... cô bé không thấy buồn như mọi lần....tiếng mưa rơi trên lan can hay tiếng nhạc lòng đang háo hức..............
.....mưa..... những lần trước......những buổi chiều, nó chỉ thấy cái nóng hầm hập,ngút lên..........nên khó thở, nó thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực,hay vì những giây phút đã qua.....trái tim như muốn nhảy tung ra....cũng một chiều mưa..........mùi ngọc lan nồng nồng đến khó chịu........ấy vậy mà có những lúc cô bé chỉ muốn hít mãi thật sâu cái hương vị ấy.........giống những ngày trước..........
...........đêm xuống, cô bé thấp thỏm đợi một điều gì vu vơ...một tiêng chuông điên thoại, hay một giọng cười thoáng qua hay một ánh mắt...........mưa không làm nó phải chú ý, suy nghĩ ,mong đợi cứ lớn dần..........
Mưa vẫn rơi......như những ngày xưa vẫn thường như thế..................
........................!!!!!!!!!..............................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
có lẽ xong đợt điểm chuẩn đến lượt mình làm truyện ngắn lãng mạn chàng thiếp , bu nó thầy em mất :D
Các bác BK cố chờ đến khoảng thứ 2 , thứ 3 , em nghe ngóng tình hình thía
Lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng những câu chuyyen lãng mạn của Ngọc _ một tâm hồn nóng bỏng âm ỷ cháy đằng sau gương mặt sát thủ một cách đáng iu..^ ^..
 
tao ngờ là nghe Dung cô nương nói thì tâm hồn nóng bỏng của tao bùng cháy như gaz bị rò rỉ rồi. Hay thật , bây h tao lại nhớ đến mấy bài thơ của XD về t/y . Chà
 
Dung ơi , mày ảnh hưởng của truyện Mùa lạc với cả Vợ chồng A Phủ rồi. Thương mày quá cơ
 
Hoạc ...............................................-0698675643212%^&*(&^$#% E++%_#$+@)(%!+$#)E#_^(%)^Y%_)#%+^%5555555555555555555
 
Vua doc lai quyen yearbook. May hom nua la moi nguoi biet diem het roi. Khong hieu den bao gio thi lop minh gap lai nhau nhi
 
Hà Mỹ Ngọc
Thành viên



a new day has come

--------------------------------------------------------------------------------

Lớp học: Toán2 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:

Ngày tham gia: Mar 2004
Hiện đang ở: VN
Bài viết: 502
Chất lượng thành viên: 10 Re: T2 online

--------------------------------------------------------------------------------

Dung ơi , mày ảnh hưởng của truyện Mùa lạc với cả Vợ chồng A Phủ rồi. Thương mày quá cơ
 
Phạm Phương Dung
Thành viên (sai email)


...trông hao hao...

--------------------------------------------------------------------------------

Lớp học: Toán2 02-05
Trường: Hà Nội - Amsterdam
Giới tính:

Ngày tham gia: Mar 2004
Hiện đang ở: VN
Bài viết: 85
Chất lượng thành viên: 10 Re: T2 online

--------------------------------------------------------------------------------

Trích dẫn bài viết của Hà Mỹ Ngọc:
có lẽ xong đợt điểm chuẩn đến lượt mình làm truyện ngắn lãng mạn chàng thiếp , bu nó thầy em mất
Các bác BK cố chờ đến khoảng thứ 2 , thứ 3 , em nghe ngóng tình hình thía


Lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng những câu chuyyen lãng mạn của Ngọc _ một tâm hồn nóng bỏng âm ỷ cháy đằng sau gương mặt sát thủ một cách đáng iu..^ ^..
__________________
Em sẽ vẫn đợi, khoảnh khắc ấy
khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
Lặng nghe, lời dịu dàng anh nói.
 
Lop minh nhung ai biet diem roi nhi? Doi cho dung la dien het ca dau. Hom nay troi mua co ve do hon mot chut.
Trang bao neu mai truong KTQD, BK, NN ko co diem thi no di dau xuong dat. Cung mong la co diem
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên