T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
......TRÒ CÂU BÀI............
-----------------------------------------------------
Mấy cái đứa "chiên gia" online hồi trước nay biệt tích à???????????
Lên mạng chả mấy khi gặp ai thế này............
--------------------------------------------------------
Đội bóng rổ T2 đâu rồi? Tuần sau chơi cho đỡ buồn đê.............5h30AM sân Quán Thánh nhá
 
anh em viết tiếp chuyện cô bé cậu bé đê, hehe, tao chuẩn bị tái xuất giang hồ ^^
 
Viết truyện võ lâm truyền kì đê.Mother thằng Trung Thần Thông nhớ,bảo là giúp tao viết truyện mà ....
Mother thằng Thắng đừng có viết Tiếng Việt không dấu nữa đê,đêk nhìn thấy gì cả
 
dẹt, viết thì dài dài chút không 1 trang cũng vài ba dòng chứ, mày viết thế ai đọc được.
 
mie
cai gi the
chang hieu gi ca
bo tay voi cac chu
tuc la bay gio lam sao
de anh con biet ma viet
 
anh ơi nghe em viết bài thơ về ông Nam :))

Bố Nam
Bố Nam là giống lè nhè :))
Cái chân của Bố rất hay bị què :))

=D> =D> =D> =D> =D>
:)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trời mù mịt tối,trận mưa đêm nay làm cho quang cảnh trước cửa chùa Thông Thiên thêm mờ mờ ảo ảo.Bỗng có 1 luồng tà khí.Cánh cửa chùa bật tung ra.Người lạ mặt tiến thẳng lên Tàng Kinh Các.Hắn cười thầm rồi với tay,định lấy cuốn Bách chưởng của Đại Lý thì bị giật mình bởi chưởng thủ của Nhất Đăng đại sư(Phương Nam).2 người giao đấu kinh hồn bạt vía trên căn gác của Tàng Kinh các.Bí thế,người lạ mặt ra đòn trong bộ chưởng Cửu âm chân kinh,đại sư né vội rồi thốt lên:
-Mai Siêu Phong(Như Thú)
Đại sư chưa kịp dứt lời thì Mai Siêu phong đã tẩu thoát....
 
Sáng hôm sau,cách nước Đại Lý cả ngàn dặm,.....
-Hoàng Dung à(Dung bà già),đã đến giờ ăn chưa?Ta đói lắm roài-tiếng của lão Ngoan Đồng (pipi)léo nhéo.Còn bao xa nữa thì đến nơi
-Lão Ngoan Đồng,ngươi ham ăn quá,chờ lát nữa ta sẽ cho ngươi ăn.
-Thiệt hả,vậy thì hay quá.Ta đi thêm 1 lát nữa vậy
2 người Hoàng Dung và Chu Bá Thông đang phải đi gấp đến thành Tương Dương,nơi xảy ra cuộc giao tranh đẫm máu giữa quân đội Trung Quốc và đại quân Mông Cổ,nơi Quách đại hiệp(Lê Cương) đang vất vả giữ thành......


*************
Lại nói về nước Đại Lý,ngay ngày hôm sau,Nhất Đăng đại sư đã lên đường đến đảo Đào Hoa để đối chất với Hoàng đảo chủ(Hải Hoàng)về vụ mất cắp Bách chưởng của Đại Lý
Lại nhắc đến Hoàng đảo chủ có cô con gái thông minh sắc xảo tên là Hoàng Dung,nhưng vô phúc ông lại có 1 đệ tử ngang bướng,bạo tàn là Mai Siêu Phong.Từ lúc học Cửu âm chân kinh,Mai Siêu Phong đã rời đảo,đi ăn cắp các bộ kinh thư và bí kíp võ công nhưng chưa thể học hết được.Vậy mà cũng có không ít người chết dưới bàn tay của ả
 
nghe cũng hay đáy nhưng chẳng đầu chẳng đuôi gì cả....Thấy đảng bảo đi của lò về quê Như chơi hử???
 
Anh Thắng bao h đi đánh bi-a máy lạnh không ? :D
Lâu lâu không giao lưu rồi nhỉ :)
 
Thằng At đâu rồi,lên viết tiếp truyện đi.Cả bà con T2 nữa,ai thích thì cứ sáng tác thoải mái
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên