T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lê Việt Thanh đã viết:
Thúy Hằng đã viết:
Lê Việt Thanh đã viết:
Forever And One

Ngày xưa mỗi lần nghe đến " Forever and one" , có lẽ tôi không đủ lớn để có thể hiểu hết những tâm sự trong đó, cả không đủ lớn để hiểu về cái gọi là tình yêu . CherryCeriese(Thewall FC)
©Hrock
thế đến bây giờ copy của người khác thì có hiểu ko? :-/
Người ta cố tình để tên tác giả đấy cho mà biết còn lắm điều gì????
Tình cờ lên mạng thấy bài phân tích này có vẻ được nên post lên cho biết....... .!.
mày lắm điều thì có, tao quan tâm hỏi han vậy mà bảo bạn lắm điều!
dù sao bài viết rất hay! thanks! tất cả cùng suy ngẫm......
 
Noel năm nay chán như bao ngày bình thường khác, chán như bao noel khác, chẳng có gì để nói.......................................................
Tuần sau hơi mệt đây, nhất là văn..............
Mà bạn Ngọc có định tổ chức sinh nhật không ấy nhể????????????????
 
dân vn mà cũng đú noel, đùa vậy thôi, hờ hờ...
ngày hôm ni có 1 món quà trao đi mà hông vừa ý và 1 rất ý :D , bù lại nhận được nhìu thiếp của các bạn, 2 món quà bít trước rất vừa ý, 1 món quà bất ngờ rất hữu dụng (chắc sẽ dùng), không bít mai thế nào...
merrrrrryyyyyy xmassssssss :)
 
Xin lỗi mọi vì năm nay chả tặng quà thiếp ai cả
Thật sự xin lỗi





Có ai hiểu được lòng tôi ...:smoking:
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Xin lỗi mọi vì năm nay chả tặng quà thiếp ai cả
Thật sự xin lỗi





Có ai hiểu được lòng tôi ...:smoking:

anh tha cho chú :))
 
...hôm nay thêm 1 quà, nhiều kẹo, 2 thiếp... tất cả đều ổn ^^...
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Xin lỗi mọi vì năm nay chả tặng quà thiếp ai cả
Thật sự xin lỗi





Có ai hiểu được lòng tôi ...:smoking:
chả lẽ ko tặng quà hay thiếp là có tội sao?? 8-} 8-} thế thì mình tội to qua! :(( :((
 
thứ 2 10h : Anh
thứ 3 7h30 : Văn
Thứ 4 7 h30 : Lý Hóa
Thứ 5 7h30 : Toán

Thứ 6 10 h 30 : môn đú học và ẩm thực học :))
 
Thúy Hằng đã viết:
chả lẽ ko tặng quà hay thiếp là có tội sao?? 8-} 8-} thế thì mình tội to qua! :(( :((

Chả phải tội gì cả
mà tự mình cảm thấy vậy thôi
tự mình cảm thấy rằng đã ko hòa đồng với mọi người ,ko quan tâm đến những người bạn xung quanh mình mà lại ...ssss
Và như thế thì chả chấp nhận được ... :|
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Thúy Hằng đã viết:
chả lẽ ko tặng quà hay thiếp là có tội sao?? 8-} 8-} thế thì mình tội to qua! :(( :((

Chả phải tội gì cả
mà tự mình cảm thấy vậy thôi
tự mình cảm thấy rằng đã ko hòa đồng với mọi người ,ko quan tâm đến những người bạn xung quanh mình mà lại ...ssss
Và như thế thì chả chấp nhận được ... :|

tha tội cho mày rồi mà sao cứ áy náy đắn đo hoài, thứ 2 mang quà đến tặng tao là ổn mà, không sao đâu, đừng nghĩ nhìu :))
 
Lê Việt Thanh đã viết:
Forever And One

"Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".[QUOTE/]
Chẳng đúng thực tế tí nào.
 
Vũ Hồng Nhung đã viết:
Lê Việt Thanh đã viết:
Forever And One

"Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ".[QUOTE/]
Chẳng đúng thực tế tí nào.
khó có thể vươn tới!....
 
Nhung péo gần 150 bài rồi kìa, sắp thỏa nguyện có' 1 Sao nhé, hehe, chúc cả lớp tuần sau đoàn kết tốt, giúp đỡ nhau nhiệt tình, hehe, bạn nào quay phim thì thành công.
Tuần sau tiếng Anh tao sẽ ngồi cạnh Tùng trề :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên