T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
...sao...lo lắng...cứ bình...mọi việc...ổn...
"Anh Thành Trung , anh cầm tinh con cua ah ?"
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
:)) :)) =D> :)) chứ sao, anh cầm tinh con cua mà giờ mới bít ah??????
hí hí......

Từ lớp 1 đã dzay rồi, bít sao được, mừ có lẽ Mr Liêm chú ý mình roài, chẹp chẹp, không ổn ^^
:-? Nói chuyện cho lắm vào lại chẳng thía!!!

Thích đánh nhau đúng không ^^
Chứ sao không đánh nhau :)) b-) với ông thì uổng lắm
 
Bọn mày hết trò để câu bài rồi ah? Trông rối hết cả mắt, mà Trang béo câu bài như dở hơi. Thôi đi còn hơn!
 
Gửi AT, số phận nick:elizo_hyun2002 cảu mày như thế nào đó? Tự dưng tao nhận được 1 câu chửi nghe hơi chất con gái, hy vong ko phải là mày!
 
Mà bọn mày thích đánh nhau đến lớp mà cận chiến. Ha ha ... Trang mà lăn thì chúng ta có món cao (Sorry)
 
Nguyễn Lâm Tùng đã viết:
Mà bọn mày thích đánh nhau đến lớp mà cận chiến. Ha ha ... Trang mà lăn thì chúng ta có món cao (Sorry)
uây, Lâm Tùng ở đâu ra thế hả!!!!!!!! /:)
 
ông đừng có mà vớ vẩn nhớ!!!!!!!!! Như thế nào là lăn hả???????? [-x Đánh cho một trận bi giờ!!!!!!!! :-$
 
Tặng các bác bài thơ Trung thu
Trung thu là tết thiếu nhi
Hỏi sao người lớn lại đi chơi nhiều ?
Chơi nhiều họ lại làm liều
Làm liều họ lại..ra nhiều thiếu nhi ....:))

Đây là bài thơ trong tin nhắn tui vừa nhận đc . Nhắng vật !

Anyway , chúc các bác "A Mid-aut nite as sweet as honey "
Have fun :D
 
Muốn nghe thơ hả. Nghe đây này.

Trên trời mây trắng như bông
ở dưới cánh đồng...mông trắng như mây

Con đò dịch đít sang ngang,
bên kia có một cái làng thò ra

Chị em nô nức đánh cầu,
Lông bay phần phật trên đầu anh em.
 
Lại tiếp nhé. Thơ cực hay, nhưng đừng xuyên tạC lung tung.

Anh đi công tác bản Mường
Tè xong một cái lại về với em

Anh đi công tác Cam Pu
Chia chiến lợi phẩm ở tù 3 năm

Hoan hô đồng chí Nguyễn Văn
DƯƠNG VẬT khoẻ nhất hội quân lần này

Đầu làng có mấy cây na
Đằng kia thì có mấy bà chổng mông
 
Lại còn bài hay hwon nè.

học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
còn lại thằng kia cùng gật gù


Chưa đi chưa biết Cửa Ông
Đi rồi mới thấy toàn mông với giò
Chưa đi chưa biết Cửa Lò
Đi rồi mới thấy toàn giò với mông.
 
tiép nữa ko.

Bơm xe đạp

Đưa tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
- Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
- Tôi dấn thế này chửa làm sao
 
Vịnh cái bàn là

Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé, trắng đen đè tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra



Vịnh quạt trần

Trời nóng nên em phải ở trần
Dài dài một gậy cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
Quân tử sướng từ đầu đến chân



Mua phải khoá rởm

Chọc một, hai lần rồi lại ba
Ngoáy lên ngoáy xuống chẳng thấy ra
Giận thay đồ rởm không trơn lỗ
Rút ra, chán nản mệt thấy bà


--------------------
 
Thơ bút tre đây

Hoan hô các cụ trồng cây
Mười cây chết chín một cây gật gù

Các cụ giả nhời :
Chúng mày có mắt như mù
Mười cây chết cả gật cù ở đâu
 
Cuối tuần rỗi rãi không đi nhậu , đi st được ít thơ Bút tre, mời bà con vào đọc

Sau năm 1975 ,các WC của các trường đại học chưa là các hố xí tự hoại như bây giờ. Đó chỉ là những hố xí xổm, vì vậy bác lao công phải rất vất vả mới dọn sạch được khu WC.

Vì các sinh viên 'I Đ' tưng bừng chính vì thế bác lao công viết lên tường mấy câu thơ để nhắc nhở như sau:

Giải quyết đúng chỗ
Thả giấy vào bồ
Giật hát hai ô


Nhưng vẫn không được nên bác viết thêm hai câu nữa :

Thả cho đúng lỗ mới tài
Thả chưa đúng lỗ ấy tài còn non


Hôm sau thấy trên tường xuất hiện hai câu :

Còn non thì mặc còn non !
Ném trật vài hòn thì đã làm sao.


Bác lao công lại tiếp:

Làm sao là nghĩa thế nào !
Ném trật không vào là mất vệ sinh.


Rồi lại hai câu nữa:

Vệ sinh thì mặc vệ sinh!
Kĩ thuật trung bình chỉ có thế thôi.


Tức giận bác lao công viết :

Thế thôi thì hãy lên đồi
Giải Quyết xong rồi thì hãy xuống đây.


Từ đó bác lao công không còn phải dọn dẹp khổ sở nữa.

Lên đồi nhớ tìm chỗ ngồi
Ngồi ko đúng chỗ nó chồi vào mông
 
nguyễn ngọc duy đã viết:
Anh em ơi, muốn bị lock nick thì vào đâu chửi nhẩy. Hay lập topic mới tao với Kurtsss vào chửi nhau, lock cho sướng,OK


Lập cái mới đi .... tao vào chửi ké
 
8-}
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Trương Thị Thu Trang đã viết:
Hà Mỹ Ngọc đã viết:
Nguyễn Thành Trung đã viết:
...sao...lo lắng...cứ bình...mọi việc...ổn...
"Anh Thành Trung , anh cầm tinh con cua ah ?"
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
:)) :)) =D> :)) chứ sao, anh cầm tinh con cua mà giờ mới bít ah??????
hí hí......

Từ lớp 1 đã dzay rồi, bít sao được, mừ có lẽ Mr Liêm chú ý mình roài, chẹp chẹp, không ổn ^^
:-? Nói chuyện cho lắm vào lại chẳng thía!!!

Thích đánh nhau đúng không ^^
Chứ sao không đánh nhau :)) b-) với ông thì uổng lắm


Đánh đi anh đứng ngoài cổ động cho cả hai ........
 
Nguyễn Lâm Tùng đã viết:
Mà bọn mày thích đánh nhau đến lớp mà cận chiến. Ha ha ... Trang mà lăn thì chúng ta có món cao (Sorry)


Thằng này trông thế mà cũng tầm ngầm câu bà đây :-?
 
Trương Thị Thu Trang đã viết:
ông đừng có mà vớ vẩn nhớ!!!!!!!!! Như thế nào là lăn hả???????? [-x Đánh cho một trận bi giờ!!!!!!!! :-$

Thì rõ ràng là giống lăn rùi còn gì 8-} ......... em mìn đi cứ gọi là êm như bóng lăn
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên