T2 Bất Tử

Chưa chắc đâu.

----------

Tao tưởng mày mỗi môn 8đ thì phải được 24 điểm chứ
 
:(:)(:)(:)(:)((
miss thủ khoa roài
miss học bổng đi Mỹ roài
 
Chỉnh sửa lần cuối:
siêu gì, thủ khoa BK nhà nghèo suýt phải bỏ học kia kìa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
O thế không phải bạn Quỳnh được 27.5 à. Chắc tớ nhầm vì xem điểm có 3 đứa tên giống nhau, cứ nghĩ đứa cao nhất là Quỳnh lớp mình
 
theo lời tú thì phát này tớ được 1 sao, nói câu may mắn:

chúc mừng các bạn đã đỗ đại học

ai chưa đỗ thì đừng buồn , năm sau thi tiếp , chắc chắn sẽ đỗ thôi, cố gắng lên nhé
 
theo lời tú thì phát này tớ được 1 sao, nói câu may mắn:

chúc mừng các bạn đã đỗ đại học

ai chưa đỗ thì đừng buồn , năm sau thi tiếp , chắc chắn sẽ đỗ thôi, cố gắng lên nhé

Đồng Sơn ...bạn tớ:x:x:x:x . Tớ cũng đang so sad và so sick, cho nên giờ nay vẫn chưa ngủ được nhưng các bạn không đỗ chắc còn tệ hơn tớ nhiều . Trong cuộc sống không có ngõ cụt mà chỉ có rào cản . Thất bại chỉ là sự thành công bị trì hoãn . Khi đã thất bại thì chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi có ngày chúng ta sẽ thành công và khi đó ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều . Thế cho nên những bạn thi năm nay không gặp may mắn , hãy cứ cố gắng , biết đâu 1 ngày đẹp trời mình lại có tên trong danh sách thủ khoa :D:D:D .

Nếu ai cảm thấy tớ hơi bệnh thì....Bingo.\:d/ ..bạn đã đoán trúng rồi đấy :D:D...tớ đang không cảm soát được mình rồi ...:(
 
theo lời tú thì phát này tớ được 1 sao, nói câu may mắn:

chúc mừng các bạn đã đỗ đại học

ai chưa đỗ thì đừng buồn , năm sau thi tiếp , chắc chắn sẽ đỗ thôi, cố gắng lên nhé

ahhhhhhhhhh ĐS thật đáng ghét! Đã được 1 sao rồi ! :-w :-w



Ngày 1/8 năm 2007 , do nhà mất điện, Nguyễn ĐS đã lấy bật lửa soi bình xăng máy phát điện để kiểm tra xăng. Xăng còn. ĐS thọ 18 tuổi !!!!!!
 
@ Thanh Hải: Kinh tế còn Hai khoa đang vẫy gọi mình: Kinh tế chính trị Mác Lênin và quy hoạch nông thôn . Hải béo và liên lợn vào đó để làm leader cho tao được nhờ cậy với. Ngậm ngùi học 4 năm khổ ải để năm cuối được vào khoa mong ước, thôi đành vậy bọn mày ạ

@ Thàng bệnh đít to: trật tự đi, đang bàn chuyện thi cử nói linh tinh gì đó. mày không thọ lên nỏi 19 đâu
 
@ Thanh Hải: Kinh tế còn Hai khoa đang vẫy gọi mình: Kinh tế chính trị Mác Lênin và quy hoạch nông thôn . Hải béo và liên lợn vào đó để làm leader cho tao được nhờ cậy với. Ngậm ngùi học 4 năm khổ ải để năm cuối được vào khoa mong ước, thôi đành vậy bọn mày ạ

@ Thàng bệnh đít to: trật tự đi, đang bàn chuyện thi cử nói linh tinh gì đó. mày không thọ lên nỏi 19 đâu

mày ra đây so xem đít ai to hơn :-<
 
đít ai to ko quan trọng, điều tiếp theo là tớ chúc mừng các bạn: Đạt,Bạch Tùng, tèo, Bách, những người cùng tớ học nhóm ở nhà tèo, ko có mấy bạn chắc giờ tớ đang bơ vơ, cám ơn nhiều nhiều, đặc biệt là bạn Đạt, người đã ko ngần ngại gọi điện từ quê ra hỏi thăm và xem điểm cho tớ, thế là nhóm mình đỗ hết rồi, :D; sau đó là đến mấy thằng như hải béo, dâm, phú bách, đồng sơn, ngọc ái, bư, chúc mừng nhá...:D, mấy đứa con gái thì thôi khỏi vì tao phục chúng mày sát đất :D
 
chúc mừng các bạn đã đỗ đại học

ai chưa đỗ thì đừng buồn , năm sau thi tiếp , chắc chắn sẽ đỗ thôi, cố gắng lên nhé

ĐS đỗ rồi. Thế mà lúc trước cứ bù lu bù loa. Bây giờ còn cổ vũ tinh thần người khác cơ đấy.

Nói thế thôi chứ ủng hộ ĐS hết sức.
Chúc mừng tất cả các bạn đã đỗ và sẽ đỗ.
Mượn câu này của bạn HÍP
BOYS T2_ĐẸP TRAI_SÀNH ĐIỆU_BẤT TỬ_THI ĐỖ ĐẠI HỌC
Con gái thì mượn câu trên của thằng Vẹo:D
 
Trường tao vẫn chưa có .. :|
@ : Các bạn zai lớp mình dạo này tiến bộ ghê nhỉ .. ;)) .. Bắt đầu biết quan tâm đến các bạn nữ :-" .. Cảm động thế :"> .. Yêu :x lớp mình ...
Chúc mừng tất cả những ai đã đỗ :x .. Các bạn khác thì cố lên nhé .. Cái gì đến sẽ đến thôi .. không phải nghĩ nhiều đâu .. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@vẹo:còn thằng Quân chưa có điểm,nó thi HVNH,hi vọng nó đỗ=>lớp thầy Tèo muôn năm
@...:chúc mừng tất cả các bạn đã vượt qua cửa ải cực kì khó khăn này.Những bạn ko may tạch thì đùng vội hết hi vọng vì NV2 còn nhiều.
@Quỳnh:mày có bị làm sao hôm thi lí ko mà làm bết thế?
 
Hic, tớ hi vọng là tớ sẽ đỗ. Cùng lắm tớ học Cao đẳng với bạn Quân Híp.
 
Back
Bên trên