T2 Bất Tử

anh tèo bình tĩnh , sang nhà em , em cho đĩa khác, cả Trần Tú nữa, không đưa được hơi ngại
 
Hì không sao đâu, lúc nào gặp thì đư cũng được mà.
Mà tao hỏi thật chúng mày không định tụ tập đi chơi nữa à?
 
Đi chơi đi .. :(( .... Chán lắm .. Cả lớp mình làm phát về Thanh Hóa chơi đi .. \:d/
 
Uầy, bọn này hư thật, trao đổi đĩa lậu trên mạng hả, (cho tao xem với :D)
 
nhạt đâu mà nhạt, toàn đề hay, thầy xịn, dạy thi là hơi bị nổi tiếng đấy, nghe nói Giáo sư cùng từ lò này mà ra (thằng Hải béo ý :D)
 
dậy thì thì đã qua rồi, dạy thi thì lại càng ko nên nhắc tới nữa:D:D
 
thăng thắng vẹo mày để avatar như thế có nghĩa là ăn cơm bằng đít và ỉa bằng mồm đấy

thay avatar đi
 
àh ừh, bạn Ngọc ái đã lớn, ko thèm ôn thi nữa, xịtmie, bố cái thằng nói phét, suốt ngày ngồi nhà thẩm ... lại còn phét lác...

----------

thăng thắng vẹo mày để avatar như thế có nghĩa là ăn cơm bằng đít và ỉa bằng mồm đấy

thay avatar đi

xịt, sư thằng bệu, đá hơi bị xoáy đấy...., anh biết chú mà..
 
tao ko hiểu mày nói về cái gì, lúc thì dậythì lúc lai dạythi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ, thằng này bậy quá, từ nãy tới giờ, mày thấy tao có viết dậy thì đâu??? Đầu óc bậy bạ, toàn sạn, mày tưởng ai cũng như mày đấy...:))
 
Back
Bên trên