T2 Bất Tử

lắm chuyện .Mệt vl .Tớ đang trong thời kỳ đi tour cậu nào đi thì gọi tớ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Sơn Bệu : chắc cách nghĩ của bạn Linh giống của tớ nên mới có cái giọng điệu ấy ý mà=))
 
Ngày 24/6 đến trường lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhé.
@chi : khoẻ lại là bọn tớ mừng rồi
 
Chán quá chúng mày ơi, tao càng học càng ko vào đầu nữa ròi, hình như thi đại học không đúng điểm rơi thì phải, trượt mất :((
 
Tớ mất 1 đêm trong viện với 1 ngày hôm sau ở nhà là ko biết tý gì cả .. Đến sáng ngày thứ 2 thì tớ nhớ ra bố mẹ bạn bè nhưng có mấy thứ ko ổn ... Còn sang ngày thứ 3 thì tớ nhớ được hết .. Cảm giác cái lúc tớ nhớ ra bố mẹ là đau đầu kinh khủng và cảm thấy rã rời lắm ... >"< ... Trỗng rỗng nữa vì thật sự ko nhớ mình làm sao vì tự dưng ngủ dậy thấy bố mẹ ở bên .. Mẹ khóc lóc nữa chứ .. >"< ... Cảm ơn Trung nhím nhé .. :)

Sức đề kháng quá tốt !
 
sao trường mình lâu thế? các trường khác có hết rồi
@chi: chúc mừng bạn bình phục
 
1 hay 2 thì cũng thế chỉ muốn thi luôn đi cho xong!!!! mệt mỏi quá
 
Me^.t mỏi , chán đời , mong kì thi kết thúc nhanh .
Anh em , ai có nhã hứng thì làm thử đề Hóa này , rồi cho biết ý kiến nhé . Tao thấy xương phết . *** , mấy câu tính ko ra -------> trượt rồi
http://www.thuvienkhoahoc.com/dethi/...Cnh:De_009.pdf
đề quá hay , nhưng không phù hợp lắm, hơi khó so với tao, còn 7 bài chưa giải được, nghĩ cả buổi sáng
 
đề quá hay , nhưng không phù hợp lắm, hơi khó so với tao, còn 7 bài chưa giải được, nghĩ cả buổi sáng
Dét..dét...dát rai :D . Đề rất hay và cũng khá khó . Tao làm toát hết cả mồ hôi . Forum tranh luận của mấy cái đề hóa ấy đây này :
http://forum.hocmai.vn/viewforum.php?f=2

Vào mấy cái topic bàn luận về đề thi .....và luyện thi cấp tốc ấy . Đặc biệt là cái bàn luận ấy .....Thằng ra đề cũng hay vào đây nên có j` thắc mắc thì post lên mà hỏi :D . ( cái thằng Loveyou4ever ấy....chính nó đấy )

Tin buồn là có thằng làm đề này ko sai câu nào :(( . Tin buồn tiếp theo là nó thi vào KTQD và tin buồn cuối cùng là nó thi vào khoa anh em mình :(:)(:)((.*** , đời rất dở nhưng vẫn phải cười nhăn nhở :)):)). Cố lên !!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
học vừa thôi các cậu , học nhiều quá không khóe phải học đại học trong bệnh viện mất !
SẮP THI RỒI ! CỐ LÊN CÁC CẬU , DÙ ĐỖ HAY KO ĐỖ THÌ THI XONG CŨNG CỨ PHẢI XẢ HƠI CHO NO THOẢI MÁI !
 
Chia đôi 1 hỗn hợp Fe và Fe2O3, cho 1 luồng khí CO đi qua phần thứ nhất nung nóng thì khối lượng chất rắn giảm 4.8g. Ngâm phần thứ 2 trong dd HCL dư thấy thoát ra 2.24l khí (dktc). thành phần % khối lượng mỗi chất trong hh đầu.
A. 20.24% Fe và 79.76%Fe2O3
B. 41.83% Fe và 58.17%Fe2O3
C. 41.17% Fe và 58.83%Fe2O3
D. 25.92% Fe và 74.08%Fe2O3

thử làm đi , có ai mắc bẫy không?

----------

có ai biết sách của bộ là quyển gì không??? sao tao lại không biết nhỉ http://forum.hocmai.vn/viewtopic.php?p=61960#61960
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ khuyên các cậu nên đi như tớ .Tớ vừa đi 1 phát từ thứ 3 vừa về tồi thứ 7 chỉ có chơi và chơi cho thoải mái .Mai bắt đầu tớ ôn thi
 
Back
Bên trên