T2 Bất Tử

đây điểm các môn tớ làm bằng tiếng Việt,rất là đối xứng : 4 9 10 9 4...
Đùa các cậu số báo danh thi đại học của tớ là 0072 tổng là 9
Tớ thi phòng số 9
Tiếng Anh tốt nghiệp tớ đc 9
thế chắc tớ thi đại học 3 con 9 pẹ rồi :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có thêm tao trung bình nữa!!!!!!!
được có 3.5 sử và 6 văn cao quá
chúc chi nhanh khỏe lại nhé
 
chưa tính mông to + quân híp đã có 14 đứa nay lên 16
càng ngày càng thấy lớp mình học "giỏi" thật.:D
@chi:ốm ah chúc chi mau khoẻ
 
hớ hớ, thế ra mình đỗ khá là hơi bị oai đấy nhỉ :))
@Chi: khỏe mau nhé
 
Sáng nay í, tớ là tớ thấy bạn Chi KHỎE hơn rồi, bạn đã ngồi được xe máy và nhìn mặt cũng không ngơ lắm đâu-->nên đề nghị các bạn yên tâm.
 
Xúc động .. Cảm ơn các bạn nhé .. :) .. Tớ đỡ hơn rồi , từ hôm Đồng Sơn sang là đã khỏe rồi mà .. Có gì đâu mà cứ phải làm ầm lên .. :| ..
@ Linh : Ko dám , lại được bạn Linh quan tâm quá .. Sáng nay là tớ đi với anh zai yêu của tớ .. ;)) .. Anh ý đèo tớ chứ tớ đã đi được xe máy đâu :-" ... Mà ngỗi đằng sau cũng đã vững đâu .. Vẫn phải ôm anh tớ cậu ạ .. Thôi cảm ơn cậu nhé ... :"> .. Lần sau ko phải cập nhật tình hình của tớ trên này đâu ... Gặp thì cứ coi ko quen là được rồi .. :"> ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chúc mừng Chi hồi phục trí nhớ nhé, thế tính ra mấy ngày là ấy nhớ ra hết mọi thứ thế ? cảm giác nó như nào ?
 
Tớ mất 1 đêm trong viện với 1 ngày hôm sau ở nhà là ko biết tý gì cả .. Đến sáng ngày thứ 2 thì tớ nhớ ra bố mẹ bạn bè nhưng có mấy thứ ko ổn ... Còn sang ngày thứ 3 thì tớ nhớ được hết .. Cảm giác cái lúc tớ nhớ ra bố mẹ là đau đầu kinh khủng và cảm thấy rã rời lắm ... >"< ... Trỗng rỗng nữa vì thật sự ko nhớ mình làm sao vì tự dưng ngủ dậy thấy bố mẹ ở bên .. Mẹ khóc lóc nữa chứ .. >"< ... Cảm ơn Trung nhím nhé .. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dm bài trên kia ko phải của tớ=))
Mr.ChimKho^n sáng nay say rượu nếp nằm nhà cơ cậu ơi=))

Thôi tớ cũng chúc mừng cậu đã hồi phục...nhớ tẩm bổ kẻo lại ốm:))
 
Sáng nay í, tớ là tớ thấy bạn Chi KHỎE hơn rồi, bạn đã ngồi được xe máy và nhìn mặt cũng không ngơ lắm đâu-->nên đề nghị các bạn yên tâm.
hình như mỗi lần bạn Lê Linh viết đều kí tên chứng nhận là mình,sao đây lại không có nhở???? giọng điệu hơi giống Hải zớ

Chi khoẻ là tốt rồi
 
Back
Bên trên