Thứ nhất là ko hiểu Chi phản đối j Hoàng Hà? Xóa hết đi như thế cho đỡ mất mặt Chi chứ làm sao :-??
Oài , mất mặt cái gì thế .. :| ... 8-| .. Sao lại có chuyện mất mặt ở đây ... 8-> .. Ngại thế .. :">
Thứ 2 là câu nói cho Hà Minh 8-| cái lí do đấy chả vớ vẩn chút nào 8-| bạn Chi ko phải nói người khác nhạt. Những cái bài mà đã bị xóa của Chi cũng nhạt chẳng kém đâu.
Ấy .. ấy .. bây giờ vào CE post bài gì đấy rồi xóa đi bảo " ko dám nhảy vào CE post " thì cái lý do đấy nó lại thật là hoành tráng .. 8-> ...
@ Còn như bạn HM nói
) Viết bài xong ko thấy liên quan đến bạn nào .. =)) .. Thế vào T2 post bài làm gì khi mà cái bài đấy nó chẳng liên quan đến ai ..
) =))
Thứ 3 là cái bài cuối cùng tớ post dài, ngủ dậy đã bị xóa mất. Chắc là hàm ý nói ko được hay lắm. Thôi bây h ngủ dậy viết lại cho chỉn chu 1 tí.
Đấy, mục đích thì cũng chỉ là nói cho Chi thấy là Chi bịa ko đúng rồi. Hơn thế nữa có 1 bài ở trên đâu đó chi bảo về Trê là có đỗ đâu, phải đi học lớp tiếng anh 3 4 tháng, rồi Chi được vào thẳng cơ mà. Nói có sách mách có chứng, rằng là Chi cũng lù lù đi thi tiếng anh gặp Trê. Sau đó lại hướng sang chuyện thi ở đâu đăng kí thế nào. Mặc dù bọn tớ đã nói rã họng bã bọt mép là chỉ có ở đây ở đây cho thi và đăng kí IELTS thôi nhưng Chi cứ khăng khăng hết bảo chỗ A lại chạy sang chỗ B rồi chỗ C D E F j nữa mà thi. Nếu thế chả hóa ra bảo bọn tớ nói điêu?
Chi biết thừa là còn nhiều cái vô lí khác trong những cái Chi nói nhưng mà bọn tớ chả muốn vạch ra, lại bảo đi cấu đít người bốc phét đến chết.
Uh thì đúng là có đi lù lù đi thi cùng bạn gì đấy .. Nhưng mà rôi cũng được vào thẳng cơ mà .. =)) .. Chứ có phải là học cái lớp TA 3 4 tháng đâu .. Còn chuyện chạy đi đâu thì cuối cũng đã nói thẳng rồi .. :"> .. Ngại nhắm .. cứ lôi ra thế này thì .. mệt và nhạt lắm .. :"> ..
Tớ đã nói là chỉ cần Chi sửa bài, or xóa mấy cái bài Chi nói hơi quá tầm đầu đi thì ô kê thôi. Bây h mọi thứ sạch bách rồi, coi như Chi đã rửa tay, tớ chả còn chỉ vào mà nói được nữa. Bây h Chi có thể đi kể là đấy, mấy con bỏ mẹ nào rủ nhau vào topic Toán 2 cà khịa với Chi :-@
Uầy uầy .. Tớ đã nói là tớ ko hay đi khoe đâu .. :"> .. Mà có khoe thì cũng khoe là tớ được các bạn ý cà khịa chứ ko nói là mấy con bỏ mẹ đâu .. :"> .. Dù gì thì cũng mấy năm học cùng nhau nhỉ :x .. :"> ...
Anyway, từ chuyện này mà ra, Chi nhớ 1 điều là ko phải chuyện j cũng có thể bốc phét lên hoặc phóng đại lên được đâu. Múa rìu thì cũng chọn chỗ ko có thợ mà múa. Hi vọng sau này Chi có vào thẳng hay vào dọc vào ngang Rmit, hoặc đi du học theo học bổng nào đó của Sing thì cũng biết đường mà nói thế nào đừng để người khác cười cho.
Uầy ... Cái tiếng của tớ ở Ams là không được nó sạch sẽ lắm rồi .. Cười nữa cười thế nó cũng chỉ thế mà thôi .. :"> .. Bố mẹ tớ hay dạy tớ là ko nên dây dưa vào những chỗ nó ko sạch lắm .. :"> .. Mà bản thân tớ thì nó cũng ko sạch lắm nên tớ lại cứ thích dây .. :"> .. Thấy người ta đá là ko chịu được .. Mắc bệnh cuồng chân nữa .. :">
btw, có 1 điểm tớ rất phục Chi là dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng Chi vẫn vững như kiềng 3 chân <)

Moreover, tớ nghĩ Chi nên đăng kí thi Xi Ghêm Việtnam bộ môn Tránh Lao ( rút ra từ việc hỏi câu nào Chi né câu đấy )
Ấy , thế cảm ơn bạn Tú về lời khuyên .. Mà khuyên cũng đúng đấy .. Đang có dự định năm sau đi thi Xi game .. Nhưng mà là bộ môn " chém gió " ạ .. =))
Vậy thôi, bạn Hoàng Hà có định xóa thì làm ơn để tớ đặt cục gạch này ở đây 1,2 tiếng cho những người cần đọc đọc. Sau đó tớ sẽ tự xóa.
Thế nhá bạn Saha cứ để bài này nhá ... Sẽ có người đọc rồi tớ sẽ tự xóa .. Thanks .. :x ..
Cám ơn.
Thân ái và quyết thắng (again).