T2 Bất Tử

hix .. cái thằng ĐS xấu tính lắm ... Có cái đĩa thôi nhờ nó burn mà năn nỉ mãi mới xong ... T__T
 
Đi chơi vui thế. Mà anh Tèo nhá, em cho anh số phone để anh gọi em thế mà anh chả báo cho em. Em có lên 4rum thường xuyên đâu. Hix hix. Thôi để lần sau vậy. H đang thèm MI12 nhưng lại chưa copy đc.
 
Copy kiểu Đạt fuk thì tao chịu thua, cắm trại mẹ luôn bên nhà tao:))
Thằng vẹo rút trước rồi, thằng fuk vẫn cố bám trụ ko cho thằng em tớ học j cả:))
 
Đội mũ bảo hiểm rồi mà vẫn nát sọ sao? :(

----------

Êu, hình như thầy Sơn vừa lấy vợ đấy. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi thằng bư đừng có kể nghe kưn bỏ mẹ, tối qua ông trém trên 4rum Bk chưa đủ à:)):))
 
@Bư: bố chị khoảng 12h trưa hôm qua đi qua đấy cũng thấy. Nghe kể là có cảnh đắp chiếu, bên cạnh là một vũng máu cùng 1 đống não bầy nhầy máu me.
 
thế người ta có cúng tiền ko :(
chúng ta bàn vụ mồng 10 nào =))

----------

thằng ái YM đã invi chưa đủ sao 4rum cũng invi :-w
 
hix .. cái thằng ĐS xấu tính lắm ... Có cái đĩa thôi nhờ nó burn mà năn nỉ mãi mới xong ... T__T


câu này hơi khó nghe :(

người ta đưa đĩa tận nhà rồi, xong vẫn bị chê là kó tính, cái gì vậy nhỉ, lần sau kông đưa nữa cho bảo là khó tính luôn thể :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con pẹ nó hôm qua nhìn thấy xác chết hôm nay học pẹ nó lại triết luôn, đen như con chó, lần sau thấy tai nạn bố quay pẹ nó đầu xe >.<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên