T2 Bất Tử

Cái avatar con Chi<~~~:-SS:-SS
@MN: thì tao bảo là mấy đứa đến rồi thống nhất, mày xem có mấy đứa lên HAO, mấy đứa chỉ thống nhất qua qua thôi
 
ah có ai báo Quang Hưng chưa hôm nọ gọi điện nó ko có nhà mà quên gọi lại :|
 
Quang Tèo : ava tớ làm sao ? .. ;;) ... hơi bị đẹp zai đấy ... :"> .. người yêu tớ đấy .. :> ...
H này các bạn đang đi chơi .. :( .. tớ đang trong lớp .. :(
 
H này các bạn đi chơi tớ vừa từ nhà bác về:(
Vừa làm ít rượu thuốc, mùa đông ướng rượu ấm thật, thế mà quên ko dặn các cậu làm tí men cay:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ĐS nói hơi quá đáng thì phải.
Thứ 1, lúc tớ vừa đến khi bác bảo bê các thứ lên thì tớ là người đầu tiên chạy ra bê rổ rau lên nhá. Xong rồi tớ còn xuống mấy lần bê các thứ lên nữa. Có phải như cậu nói là không làm j đâu.
Thứ 2, lúc ăn xong tớ cũng bê các thứ xuống, lên lên xuống xuống mấy lần mệt ơi là mệt.
Cả mấy đứa con gái kia cũng thế.
ĐS còn làm việc khác thì làm sao biết hết được đứa nào có làm j hay không.
Còn chuyện tiền nong thì đáng ra ĐS nên nói với mọi người để mọi người bàn bạc chứ. Vì có phải ai cũng là người chu đáo nghĩ hết được mọi chuyện đâu. Nếu mọi người không để ý thì ĐS có thể gọi mọi người ra để bàn, không nên im ỉm như thế rồi bây giờ về lại lên đây nói.

----------

Mà Quang tèo không đi, không biết thì đừng có nói linh tinh.
 
Thế à. ĐS có phải là có 100 con mắt đâu mà biết rõ mọi chuyện thế. Có thể lúc tớ và mọi người làm việc ĐS k nhìn thấy thì sao. Còn tớ thừa nhận là lúc tớ ăn xong có đi ra ngoài. Nhưng chả lẽ tớ k được đi ra ngoài rửa tay à? Rửa tay xong tớ lại vào và bắt đầu dọn và bê xuống đấy chứ. Cả mấy đứa kia cũng thế. Theo tớ hiểu ý của ĐS nói là bọn tớ vô tích sự, vô ý thức đúng không, chẳng giúp được việc j đúng k.
Tớ nói thẳng nếu tớ biết trước đi chơi về sẽ bị dội 1 gáo nước lạnh vào người như thế này thì tớ thề lần sau tớ sẽ không đi nữa.
Bác trai thấy tớ bê lên bê xuống còn bảo là mấy thằng con trai đâu mà lại để cho bạn gái bê như thế này.
Tớ cũng phải công nhận là tay tớ yếu, không bê được những thứ nặng từ tầng 3 xuống nên tớ cũng chỉ dám bê những thứ nhẹ hơn thôi. Còn nhũng thứ nặng các bạn trai bê là đúng rồi còn j
 
thôi đi các ấy .. Bạn cùng lớp với nhau .. có gì nói năng nhẹ nhàng thôi .. có cần thiết phải quan trọng hóa lên thế ko ? ..
 
Thế tớ hỏi cậu nhé, bây giờ nếu ở lại rửa bát thì các bạn trai có chờ được không? Hay lại sốt ruột. Vì theo kế hoạch các bạn í còn muốn đi chơi nhiều nơi nữa cơ. Mà nếu ở lại rửa bát thì tớ nghĩ các bạn trai cũng phải làm. Mọi người đều cho là con gái phải làm những việc đấy nhưng với tớ nam nữ bình đẳng. Hôm qua tớ còn nghe chính 1 bạn nào đấy nói trong conference là con trai ăn, để cho con gái dọn. Đấy ý thức của các cậu ở chỗ đấy à. Các cậu nghĩ rằng con gái phải phục vụ con trai ư? Quên chuyện đó đi.

----------

Đầu óc các cậu làm ơn nghĩ cho thoáng 1 chút đi. Đừng có mà chuyện bé xé ra to.
 
con trai , con gái bình đẳng, đúng, đứa nào chả là người, thằng nào bảo là chỉ có con gái phải làm , mà thực tế có thế không :O

mà Tớ bảo Tú là không làm việc à, dòng nào thế, đoc lại đi

Bạn bè , lâu mới gặp, ai chả muốn vui vẻ, người ngoài thấy đó thì thây kệ, ra sao thì ra, nhưng tớ chả phải người ngoài, là bạn, thấy thì góp ý , ai đúng thì thôi, ai sai thì sửa . có thế thôi . Chả ai muốn làm to chuyện cả , không ám chỉ một ai cả .

hết ở đây

giờ chỉ có việc bàn nhau góp tiền thôi, ai có ý kiến gì thì đóng góp
 
Okie. Thế thì kết thúc ở đây. Không ai nói nữa, nhưng tớ khuyên các cậu lấn sau nghĩ cho thoáng 1 chút cho nhẹ đầu mà cũng không làm người khác phải suy nghĩ. Tớ không thik kiểu nói úp mở. Lấn sau nếu có việc j thì cứ chỉ thẳng mặt mà nói. Tớ sợ cái kiểu này lắm. Với lại có j thì nói luôn. Tớ nghĩ chiều nay ĐS đi chơi k đc vui vì tớ đã thấy thái độ của ĐS ngay từ lúc chiều bắt đầu đi, nhưng tớ mới đoán chứ chưa kdinh. Cứ giấu chuyện bức xúc trong lòng mà lại phải đi cùng với chính những người làm mình bức xúc thì tớ thấy k dễ chịu tí nào.
Thế thì mỗi đứa đóng 50k cho VTrung
 
Đúng rồi bao lâu mới đi chơi có 1 lần, lại có mấy mống con gái,lẽ ra phải để chúng nó ngồi xem Ti vi ,các ông phải thể hiện chứ ^^...tớ nghĩ chỉ là bức xúc nho nhỏ ^^...Mọi người nên hiểu nhau
 
Back
Bên trên