T2 Bất Tử

Ôi zời, cuối cùng đã thi xong, nhìn chung là ok về mọi mặt, chỉ có văn là bết quá.
@ Các bạn: Ngày mai đc nghỉ nhá...
@ Chi: Bảo hộ với Kế ngày thứ 3 mang cho ĐQ sách giáo khoa Lý nhe!!! Nhớ đó.
@ Sắp tới này lớp mình chuẩn bị tinh thần đi phá 1 bữa ở 1 nhà hàng nào đó để chia tay... :(( Nhắc đến chia tay lại thấy bùn nhưng mà trc' sau gì cũng phải thế thui. Bàn luận 1 chút về địa điểm đi và cả thời gian nữa hé !!!
 
bao h cậu bay...nếu đc. thì hôm 19/5 làm lễ ra trường xong đi luôn...tối tụ họp made in 12 làm phát nữa là ok rồi
còn đi đâu thì tớ cũng chịu:))
 
Theo như bố Liêm bảo với tớ thì là lớp mình sẽ đi ăn 1 bữa ở ngoại thành cho nó có vườn sinh thái .. :| .. địa điểm đang chọn lựa là giữa Đầm Sen trên đường Tô Ngọc Vân hoặc khu câu cá sinh thái bên nhà tớ .. Cách cái cầu Chương Dương khoảng 2 cây .. :| .. Cho ý kiến phát ..
 
Các cậu .. Cho tớ cái comment ;;) .. :D
< ----------------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Quang kế đang phê thuốc à,chác cái Chi lại cho quá liều,lần sau cho ít thôi
 
Chiều nay đi ăn sữa chua với Long ái...mỗi thằng 15 cốc=))=))...ngon vl:))
 
=))=))=)) mày nói lạ .Đấy là cậu còn chưa nhìn thấy kít mũi thần chưởng của BỆU nhà mình còn thôi rồi hơn hehe
 
Back
Bên trên