Tốt nhất để vẹo kể chứ.Mà các cậu đừng hỏi nữa đi,các cậu có kể chuyện của mình không mà cứ đòi tớ kể chuyện của nó.Ai cũng cần sự riêng tư nhá
@bư:nhờ Hải béo ấy,nhà ngay chợ trời)
Cho tớ xì pam các bạn lớp Toán 2 một chút nhá )
Hí hí...mùa đông đến rồi, trời lạnh rồi....Lại sắp đến Noel nữa, các ấy có muốn mua khăn len, mũ len, hay găng tay len cho mình và người thân ko ? Đồ len đan, vừa rẻ, vừa đẹp, lại sửa được theo ý thích... mấy bạn nữ mua mà diện nhé, mấy bạn nam có muốn mua quà cho bạn gái thì ko còn gì fải lăn tăn nữa....hãy chọn 1 món quà đáng yêu đi nào ^^....
Ấy xem mẫu khăn và mũ cùng giá cả ở đây nha, đường link nè. Xin cám ơn :x http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=41485
Hehe, thế ai post ảnh lên trước? Mà đùa thôi, chuyện của bạn hay em này mình biết thì cũng làm gì.
Đúng là lạnh thật, thi cử thì dồn dập, cái gì cũng đang vắt vẻo trên đầu... Muốn thi thật tốt, tuần sau nữa xong là được nghỉ, có thời gian nói chuyện với ai đó nhiều hơn. 8-> Hihi, vài lời lúc mệt mỏi, cứ bỏ qua đi. :-j
@Ngọc:đọc kĩ lại nhá,chỉ vì thằng Ngọc nó khinh thường cớ Thắng vẹo nên tớ mới post thôi chứ không thì còn lâu.
@bệu:lạnh j chứ,em toàn tắm nước lạnh có sao đâu.