Hehe, cứ coi là các bạn vừa chúc mừng tớ nhá :">. Cảm ơn nhiều. :x
Hôm nay đi đến thăm quan cái trường Y tên là Louisiana State University, School of Medicine. Trường này cũng khá nổi tiếng vì có trang thiết bị tốt các thứ. Lúc đầu nghe người ta nói chuyện thì thấy khá hay, cũng thú vị. Tiếp đến là tham quan các khu. Đến khu đựng xác chết. :| Thật ra lúc đấy đông người nên mình bạo lắm. Nhìn ngắm cái đấy tỉ mỉ, đứng rất gần, còn định la liếm chạm tay vào. Rồi các bộ phận tim, gan, phèo phổi, não đều bị mọi ra và trưng bày ngay trên cái xác. Cái xác thì trông giống củi khô ý. :-s Rồi bắt đầu ông thầy nâng cái xương sọ lên, như kiểu đầu lìa đứt ra khỏi cổ. Mình đứng nhìn rất gần, còn nhìn thấy cái lông mũi của bộ xác vẫn còn. :| Trên đường đi về trường, lúc đó đã tối, mình và đứa bạn đang cười nói vui vẻ. Tự nhiên mình khự lại vì đầu nghĩ đến cá xác. :| Mình bảo với nó là có khi mình ko ngủ đc đêm nay mất. Thế là lúc đấy nó cũng phá lên bảo tao cũng đang lo như thế, nhưng tao không dám nói. Mình bắt đầu nghĩ đến cái cánh cả cái cánh tay thật, vẫn còn da kiểu khô khô, nhăn nheo, bị cắt hẳn, đặt trên bàn của ông thầy giáo để ông ấy minh họa việc tiêm. :| Sợ rúm người, làm cho đứa bạn cũng rúm ró vào mà nó còn đang lái xe. Đường thì tối. :| Và bây giờ về nhà, mình ko biết mình có ngủ đc đêm nay không?
Nhưng mà cái vui là đc đi để mở rộng tầm mắt, biết mình có thích hợp với việc học Y ko. Rồi còn được đi ăn phở :x, vì đến new orleans mới có chợ VN. Vừa ngồi ăn vừa bị nghe mấy ông bà bán phở người miền nam nói xấu giọng của người miền bắc mình. Mình với đứa bạn ngồi ngay đấy, nhưng tất nhiên ko nói tiếng việt, thế là mấy ông bà ấy cũng chẳng biết đang đụng chạm. :-w Nhưng mà mình dỏng tai lên nghe hết. Tiếp đến là mua ô mai với mấy cái bánh quy VN nữa. Nhìn thấy mấy cái bánh xốp mà mắt sáng loạn cả lên. Chẳng hiểu do thiếu thốn hay là gì mà ra nông nỗi đấy. 8-}