T2 Bất Tử

HUUDAT DOAN: ne
HUUDAT DOAN: toi moi tim duoc mot so bai nhac hoa hay phet
Tuan Anh Buu ^_^: dau dau
Tuan Anh Buu ^_^: cho toi di
HUUDAT DOAN: ông vào trang nhạc của tui mà đao
Tuan Anh Buu ^_^:
Tuan Anh Buu ^_^: trang nao`
Tuan Anh Buu ^_^: ???
HUUDAT DOAN: trong tran nhạc của tui
BUZZ!!!
Tuan Anh Buu ^_^: Trang nhac. cua> ong la` trang boi` nao`
Tuan Anh Buu ^_^: gui> toi
HUUDAT DOAN: chán
HUUDAT DOAN: ông đánh lên
HUUDAT DOAN: thanh địa chỉ chữ
HUUDAT DOAN: "nhaccuatui"
Tuan Anh Buu ^_^:
 
@ Hiếu : Em ko biết spam ..
@ Híp : Mày rủ tao đi xong dek gặp được ai làm tao đi mưa về còn bị chửi .. :)) .. Ts mày ..
 
Uh` .. 4 sao chào 2 sao nhé .. :)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
từ chiều hôm qua máy bị đơ,h mới ổn ổn tranh thủ spam.Chúc mừng cậu bệu với MN 2 sao
 
Sao lướt qua mấy trang mà toàn spam thế này? 8-} Kể chuyện đi học đại học đi!!
 
Sao lướt qua mấy trang mà toàn spam thế này? 8-} Kể chuyện đi học đại học đi!!

Này thì kể :

Sau 1 tuần học ( chính xác là 3 ngày :"> ) , cảm giác đầu tiên là chán kinh :(( . Nghĩ lại hồi cấp 3 lớp mình còn vui chán , chắc tại anh em hợp gu nhau , nói chuyện cũng dễ :D:D . Còn lên ĐH á 8-X: Lớp khác ko biết thế nào chứ lớp của tớ thì .....đừng hỏi..T_T.....có mỗi 5/75 mống là Hà Nội >.< . Bọn nó nói chuyện éo j` ấy >.< , chả hiểu j` cả , ko nhập hội được >.< . Giờ mới thầy lời ước của anh Dâm hồi nào thật chí lý :) :
Ước gì học cùng với nhiều đứa bạn cấp 3 [-o<

Haizzz....còn các môn học ĐH thì...:)):))=))=))..:(:)(:)((..Toàn môn nhiều chữ >.< . Giáo trình 400-600 trang 8-X: . Ngày nào cũng nã 6 tiết +_+ , mình khỏe mạnh là thế mà chịu cũng ko thấu +_+ , nhất là tiết 12 >.< , tứ chi bủn rủn 8-X: .

Haizzz...hi vọng đây chỉ là thời gian đầu , chưa quen với môi trường mới , cuộc sống mới , bạn bè mới :-s .

Hope that !!! [-o<


P/S : tớ đang định tham ja CLB phòng chống tệ nạn XH và HIV/AIDS =))=))=)) xem đời nó có tí vui nào ko ? :)):)) :-s
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có mấy cái câu lạc bộ ấy ah:))
Khéo tớ cũng phải tham gia cho biết=))

Cũng phải thay đổi chứ, sướng mãi rồi thì giờ phải khổ.
Nhưng mà thế thì mấy buổi anh em tụ tập đi chơi mới ý nghĩa

Kết lớp mình:)
 
Có mấy cái câu lạc bộ ấy ah:))
Khéo tớ cũng phải tham gia cho biết=))

Cũng phải thay đổi chứ, sướng mãi rồi thì giờ phải khổ.
Nhưng mà thế thì mấy buổi anh em tụ tập đi chơi mới ý nghĩa

Kết lớp mình:)

Chuẩn..chuẩn...thế mới là cuộc đời :D .

Tao còn đang search xem có CLB tuyên truyền sức khỏe sinh sản ko :)) , để tham ja với tư cách là khách mời :))=))
 
Giáo sư tiến sĩ của T2 mà không được làm khách mời thì hơi không bình thường.
 
hội lớp mình ở NEU cũng đông mà :D

các cậu hôm nào mà lên Y chơi bóng rổ bóng đá ji` đấy thì nhớ gọi tớ nhá:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên