T2 Bất Tử

ai có link down tất cả các bài hát của Trịnh công Sơn thì cho tớ nhé
 
Tao là tao kết cái sự tìm nhà đứa nào rộng rộng tí rồi kéo cả lũ tới đó chơi từ sáng tới chiều ...đấy gọi là thác loạn có tổ chức :))
 
Hự, tớ buồn lắm cơ, các bạn hôm nay thì lèo tèo, đợi nhau cả tiếng đồng hồ rồi về sớm, buồnnnnnnnn.........
 
Tớ cũng có tý buồn .. :-< .. Đứng chờ từ 9h đến 10h rồi 11h về ... 8-} .. Không thấy thanh minh hay xin lỗi gì cả .. 8-}
 
hờ hờ, chi ơi, share cho tớ đi, tớ bỏ cả trận chel-bir roài :D
 
lần sau kiếm nhà đứa nào rộng đến phá cũng hay :))
mỗi tội chẳng ai biết nấu ăn thì sao ?:-l
 
hichic tội em đáng ngàn lần chết, xin các bác cho em chuộc tội bằng cách spam:D:D:D
 
thôi để tao spam một mình không lại bảo tao cùng hội với mày:)):))
 
hớ, spam 1 mình àh, bằng niềm tin và hi vọng, thôi, đổi chủ đề spam đê :D
 
hơ, ai rủ mày, tao ko rủ mà mày tự nguyện đấy chớ, mày nghĩ đê, tao chẳng biết spam theo chủ đề gì....
 
mie, thằng cún khoe điện thoại hả, thôi cho mày khoe nốt vậy, mua bao nhiêu thế ??
 
thế nói chuyện giề, chuyện con máy cửa mày có những cái gì hay ho thì cho anh em biết với :D
 
Back
Bên trên