T2 Bất Tử

ừh, tao chẳng biết nói gì cả, chán vãi đạn, thế mày có đi sáng CN ko ??
 
đi thì đi mie luôn, lằng nhằng, đàn ông con zai phải dứt khoát chớ, lèm bèm như đàn bà, đi hay ko?
 
mưa cũng đi, mie,ko chơi được thì ngồi bobochacha phệt mấy đĩa nem chua với khoai tây cũng được ...
 
ừh, mày nói tao mới nhớ, lợn đang bị tai xanh tai đỏ gì ý, lại còn tụ huyết trùng gì gì nữa, sợ thật, ko ăn nem chua nữa, nhưng thôi đê, mie, hôm ĐQuang đi mày đả trụi cả cái quán rồi còn giề
 
Ùh, ông Hùng cứ hỏi điểm của nó, ông còn bảo nó ko thể trượt được, tao thương nó quá.....:(
 
Ừh, dù rì thì nó cũng qua rồi, thế mày có định đi du học ko, đỗ Y rồi, đi làm gì...
 
thế là BK Sài Gòn cũng lấy điểm như KT àh, may 9, giống tao...:D, chuyển ngành
 
mie mày, tao đang định vào công nghiệp và xây dựng cơ bản...
 
Back
Bên trên