Thế à? Quái lạ! Hay anh gặp ảo ảnh nhìn đâu cũng ra em Hà Anh? Nói thật ,sao mà cái New Century ở nhà chán thế. Nhạc chẳng ra Dance, cũng chẳng ra hip hop, chẳng ra Pop, lúc tiếng anh lúc tiếng Việt lại thỉnh thoảng ra vẻ hú còi cảnh sát, mấy anh DJ hô " em ơi" thế là mọi người hét vang " ơi"! Chả hiểu thế nào nữa buồn cười quá! Chỗ để nhảy thì chật chội vì do phần lớn kê bàn ghế ra để có hội " tổ chức sinh nhật". Phần lớn những người tham gia nhảy nhót là các chú già mặc áo Hawaii và mấy anh gay. hơi thất vọng vì ở nhà mình chưa có được chỗ nào vui chơi lành mạnh và sống động hơn cho học sinh sinh viên
mình về VN vừa rồi được gần 3 tháng lên Liu 3 lần thì 2 lần ngồi tu bia chậc lưỡi ko nhìn thấy cái kẽ nào để chui vào sàn nhảy, lần còn lại đánh liều chui vào thì cũng đếch nhảy được vì bị hết em này huých đến anh kia giẫm. Cuối cùng cũng nghĩa ra đuợc giải pháp là cứ đúng imm, cho tay ra đàng sau xoè lòng bàn tay ra ngoài, có nhảy thì cũng giẫm chân tại chỗ quay vòng tròn. Hehe... thế mà thu hoạch phết các cậu ạ....
Mọi người nói chuyện vui vẻ quá, cho em góp vui chút nhé
Em chưa lên sàn bên này như thế nào nhưng phải công nhận New nhà mình bé như cái lỗ mũi, chả có chỗ để thở nữa chứ chưa nói đến chỗ đứng Em cũng nghe nói cái sàn Spark gì ở Hòa mã cũng đẹp lắm thì phải. Ở HN đúng là chả có chỗ vui chơi giải trí nào cho thanh niên gì cả. Chứ hồi em vào SG, 2 năm trước thì cái Spaceship ấn tượng nhất với em. Năm trườ thêm cái Metropolis còn hay hơn thế Chỉ mong HN có thêm nhiều khu giải trí hơn thôi chứ thanh niên SG lợi quá ah`:lol:
hehe HA... thì cứ coi như là kiểu nhảy của mình nó như thế, với lại mình đứng im một chỗ mà.. hê, mồi bay vào mồi chịu.. security mà tới gần lớ ngớ là cũng túm luôn.
ơ Kiều Linh ơi cái chỗ ở HÒa Mã là chỗ nào đấy? lên Niu rình mãi mà chả thấy nó chơi hiphop bao giờ cả...
hee hee khôn vật! Lúc đến chỗ NC em cũng ra bảo với mấy chú DJ " chú chơi nhạc hip hop đi ạ". Mấy chú bảo " ừ tí nữa" nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu cả! Chưa chắc các chú đã biết hip hop là nhạc gì!
Hà Anh ơi, anh nhịn mãi không được nên giờ phải khen em một câu . Nghệ thuật dán avatar của em càng ngày càng được , nhất là lần này em đã biết cắt đi những cái cần cắt, để lại những cái cần để . Phê bình em là cái áo hơi xấu, lần sau rút kinh nghiệm em nghen .
Cám ơn anh quá khen! Em cũng học tập từ anh ra cả thôi anh hì hục mấy ngày đêm, photoshop ba lần bảy lượt cũng chẳng dám trưng cái avatar của mình lên còn gì! Ăn nói thì hoang tàng, ối người tưởng anh cool....... (Hoặc giả anh gây thù chuốc oán nhiều quá, chưng lên sợ nhiều người biết mặt đến đánh? )
hhehe.sushi di phide nghe giong kieu dracula di mama,buon cuoi vat.ma sao lai ko co ruou nen moi the ha Hai,tao ko hieu chi tiet ko co ruou.Anyway,tao da mat may(gia su da mat la yeu nha)