Nguyen Phuong Mai
(mai_mine)
New Member
Chuyên Văn khóa 97-00 hồi năm lớp 10 có ra một tập san rất hay, có lời đề tựa của thầy Túc, có rất nhiều bài thơ, truyện ngắn với bài bình rất rất hay.
Tớ nhớ bài của thầy Túc, thầy viết đại ý là khi các cô trò nhỏ nhờ thầy viết về mình, thầy viết việc viết về mình cũng như vẽ chân dung, viết nhiều thật khó mà viết ít sẽ thành một bức họa sơ sài...không biết mình nhớ có chính xác không.
Trong đó còn có một bài thơ, hình như là đường về lớp học ngày xưa, hay tuyệt. Tớ không giữ được tập san này nữa :frown:
Bạn nào nhớ tập san này không? Nếu bạn nào còn giữ có thể post lên một vài bài thơ cho mọi người đọc với nhé!!!
Tớ nhớ bài của thầy Túc, thầy viết đại ý là khi các cô trò nhỏ nhờ thầy viết về mình, thầy viết việc viết về mình cũng như vẽ chân dung, viết nhiều thật khó mà viết ít sẽ thành một bức họa sơ sài...không biết mình nhớ có chính xác không.
Trong đó còn có một bài thơ, hình như là đường về lớp học ngày xưa, hay tuyệt. Tớ không giữ được tập san này nữa :frown:
Bạn nào nhớ tập san này không? Nếu bạn nào còn giữ có thể post lên một vài bài thơ cho mọi người đọc với nhé!!!