Tìm bạn cũ từ thời mặc quần thủng ...

Hà Triệu Cường
(hatrieucuong)

New Member
e hèm!
Có bạn nào ở đây học trường PTCS Đống Đa ở cạnh chợ Kim Liên ko cho mình hỏi tin với !!!!!
 
he he he

Ới giời ơi! Ông anh tìm bạn như thế thì chắc đến Tết Maroc sẽ thấy nghen!
Chúc sớm tìm được "cố nhân"! He he!!!

:D :D :D :D :D
 
Có đây. Chị học từ lớp 1 đến lớp 9 ở trường PTCS Đống Đa cạnh chợ Kim Liên đây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có em. Đùa thôi, có ông anh em học trường đó.
 
Ôi chị Quỳnh ơi, sao bây giờ mới lên tiếng vậy,
Nếu mà chị học khóa đấy thì chị bằng tuổi chị của em rồi.
Em thì chỉ học trường đấy đến 1 nửa lớp 4 thôi. Hình như cô giáo chủ nhiệm của em tên là Liên thì phải :D .
Hồi trước nhà em ở khu Khương thượng, chính xác là A7- ngay cạnh trường Y, còn nhà chị ở khu nào thế?
Nice 2 hear from ya.
 
Hà Triệu Cường đã viết:
e hèm!
Có bạn nào ở đây học trường PTCS Đống Đa ở cạnh chợ Kim Liên ko cho mình hỏi tin với !!!!!

Anh Cường ơi! Thật sự anh muốn hỏi tin hay là muốn làm quen với chi Quỳnh thế??? He he he!
Hình như cô giáo em cũng học "trường PTCS Đống Đa ở cạnh chợ Kim Liên" đấy!
Hì hì! Em chỉ đùa thôi. Anh cho em làm quen với!!!
 
Nhà chị hồi đấy ở khu Trung Tự, D8. Chị cũng có mấy đứa bạn bên Khương Thượng, nhưng đều không ở trong khu tập thể.

Em học cô Liên nào thế? Lớp 1 hình như cô chủ nhiệm của chị là cô Dung, lớp 2 là cô Đào, lớp 3 là cô Dung khác, lớp 4 tự nhiên quên mất tên cô giáo (hư quá), lớp 5 sang học lớp cô Thanh, từ lớp 6 - 9 học cô Nguyệt.

Hồi chị học thầy Hiếu còn làm hiệu trưởng, cô An và thầy Lễ làm hiệu phó.

Mà ở trường mình (hồi chị học ấy) sướng nhất là ăn quà vặt: miến cua, ốc luộc, tào phớ, sữa đậu nành, chè các loại, cháo thịt với quẩy, .... Sướng thế. Bây giờ các món không ngon bằng hồi xưa nữa (hay tại hồi đấy ăn cái gì cũng ngon nhỉ???) Mà hình như trường mình cũng quản lý học sinh nghiêm khắc hơn.
 
Hi c. Quỳnh!
Ko biết chị có học lớp 5 I ko ( hình như là lớp chuyên Văn thì phải)- vì bà chị em học lớp đấy có cô giáo chủ nhiệm tên là Thanh.
Thế chị có ra sân đằng sau trường mà ngắm "mộ lính Mỹ" ko nhỉ- em nhớ là có 1 ngôi mộ mà cú giờ ra chơi bọn trẻ con lại ra đấy "nghịch"- ngố thật.
 
em thì chỉ học ở trường Đống Đa hình như có mới năm lớp 1 và năm lớp 2(trường tiểu học tách ra khỏi trường trung học nên em phải chạy đi chỗ khác chơi...:D:D:D)
Anh Cường có phải học cô Liên người gầy gầy,cao cao, tóc hơi xoăn xoăn nữa, nhà ở đâu chỗ Khương Thượng ko :):)???
to bạn unregistered: tớ cũng vẫn nhớ cái vụ bãi tha ma đấy.Hồi còn học cấp 1,bọn bạn còn bảo nhau chỗ cái giếng đâu còn có cái đầu lâu ở đấy nữa cơ :D:D:D.Mà tớ chưa nghe nói ở sau trường có một mộ lính Mỹ đâu,toàn thấy bọn bạn kháo nhau la ngưởi chết rồi đem vào đấy chôn ...eo ơi...sợ...đầy mộ luôn
Không biết các anh các chị còn nhớ thầy dạy Văn tên là Vỹ hay Mỹ (em chẳng biết xó nhớ đúng ko nữa) ko nhi???Cả thầy dạy Nhạc tên là Bảng nữa
 
Unregistered đã viết:
Hi c. Quỳnh!
Ko biết chị có học lớp 5 I ko ( hình như là lớp chuyên Văn thì phải)- vì bà chị em học lớp đấy có cô giáo chủ nhiệm tên là Thanh.
Thế chị có ra sân đằng sau trường mà ngắm "mộ lính Mỹ" ko nhỉ- em nhớ là có 1 ngôi mộ mà cú giờ ra chơi bọn trẻ con lại ra đấy "nghịch"- ngố thật.

Có, có, chị học lớp 5I cô Thanh chủ nhiệm đây. Sau đấy còn học 6I, 7I, 8I, 9I nữa cơ :))

Chỉ có xem mộ lính Mỹ chứ, nhưng chẳng đấy cái gì ngoài đống đất :)) Chẳng biết có cái gì dưới đấy, nhưng biết chắc là có 1 lỗ thủng trên tường rào ở gần đấy => Thỉnh thoảng trốn học "đi chợ" :))

Thế chị em tên là gì đấy?
 
To Chị Quỳnh: Chị em tên là Thanh Hải.
Nhưng mà năm em chuyển đi thì chị em cũng chuyển trường (đúng ra là em ăn theo chị em :) ), vì học hết cấp 1 thì chị em chuyển lên trường Trưng Vương.
Cô Thanh đấy em nhớ rất trắng trẻo và duyên dáng.
Trường Đống đa với em thì toàn kỷ niệm nghịch ngợm thôi. Toàn đánh nhau, với viết bản kiểm điểm mỏi cả tay. Hehe- nhưng mà ngố lắm nhé, hồi đấy trường mình ở khu đấy bị coi như là nhà quê, thế mà sau khi em chuyển lên trên "phố", học trường Tây Sơn ý, lại còn được giữ chức lớp phó học tập nữa chứ.
Mà em chẳng nhớ lắm- sao hồi đấy mà trường Đống đa (trường cấp 1)đã có lớp chuyên rồi nhỉ? Lớp I của bọn chị là chuyên Văn đúng ko, còn em thì lớp 2-4 chuyên Tóan-hehe, học cái thầy gì tóc bạc phơ, nhưng mà dậy hay phết.
To em Trang: Ờ đúng rồi, cô Liên của ảnh thì gầy , tóc ngắn soan soan. Anh nhớ nhà cô ở ngay tầng 1 thì phải, có 1 cái sân nuôi gà qué gì đấy. Anh chỉ nhớ nhất là hồi anh chưa đi học, cô ấy cũng làm chủ nhiệm lớp chị anh, 1 hôm đến nhà cô chơi, thấy con cô có cái xe ô tô Jeep đồ chơi bằng nhựa, thế là nằng nặc đòi chiếm làm của riêng-hehe, bây giờ nghĩ lại chắc lúc đấy phụ huynh phải ngượng lắm.
 
A, chị nhớ ra chị Thanh Hải chị em rồi. Sau này (hồi cấp 3 hay ĐH) gì đấy cũng có gặp lại chị em 1, 2 lần. Lâu lắm rồi không biết tình hình thế nào? Cho chị hỏi thăm chị em nhé. Xem có nhớ chị không? Chị nhớ chị gái em hồi xưa rất gầy, học rất giỏi lại còn chăm nữa chứ, hic.. hic.. :(( chẳng bù cho chị suốt ngày bị làm bản kiểm điểm vì nghịch quá. Mà ngày xưa chị em còn là Vệ Sinh Viên nữa, mà tay chị chẳng lúc nào không dính đất cả :))
 
Em hồi trước cũng học Đống Đa hồi cấp 1, cô Liên dạy hồi lớp 3, rồi năm lớp 4 theo dân tình kéo sang học Kim Liên.
Em chỉ nhớ trường Đống Đa có rất nhiều cây, nhiều bóng mát. Chỉ phải cái nằm ngay cạnh chợ, đang ngồi nghe cô giáo giảng bài, được nghe luôn được cả mấy vụ cãi vã dưới chợ, mấy tiếng rao vặt của hàng chè, bánh.
Hồi em học, thầy Hiếu còn là thấy hiệu trưởng, thầy có sáng tác bài hát gì đấy rất hay ho cho trường, rồi có cô gì rất xinh, hình như tên là Phương, hay lên bắt nhịp cho cả trường hát. Thầy Vỹ dạy Văn mà em Trang nhắc đến có phải là thầy hay đi xe Ba bét nhè ko? Năm trước, chị gặp cô giáo cũ, nghe nói thầy đã qua đời rồi :( Còn cả thầy Bảng dạy nhạc, toàn là những cái tên quen thuộc. Không biết giờ các thầy cô giáo cũ có còn dạy ở trường nữa ko, có ai hay về thăm trường cũ ko ạ?
 
To chị Quỳnh:
Chị em mới sinh em bé tuần trước-hehe, is ở Balan.
Trường Đống đa công nhận nhiều cây thật, mà cây nào cũng như cổ thụ vậy- hay tại hồi đấy mình bé nên thấy cây nào cũng to.
ah, chi em bây giờ "hết" gầy rồi, check this out,
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&postid=56660#post56660.
Hình như lớp chị còn có cả chị Yến CHi nữa thì phải.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên