(tào lao) Chuyện Liên Xô

Nguyễn Hoàng Linh
(Hoang Linh Nguyen)

Điều hành viên
HỒN MA XUẤT HIỆN TẠI VIỆN BẢO TÀNG LENIN?

Giám đốc Viện Bảo tàng Lenin ở Nga quả quyết rằng hồn ma của lãnh tụ Xô-viết thường lui tới tòa nhà này.

Bà Maja Obraszowa, người trông coi viện bảo tàng nằm trong căn biệt thự cũ của Vladimir Ilyich Lenin ở Samara, cho biết các nhân viên thường nghe những bước chân và nhìn thấy bàn ghế di chuyển, và nhiều hiện tượng khác không thể giải thích được.

Bà Obraszowa kể lại: "Một buổi sáng nọ, khi bước vào căn phòng ngủ, chúng tôi thấy chiếc giường đã có ai nằm trên đó, mặc dù cánh cửa ra vào đã được khóa lại suốt đêm. Và chúng tôi thường có thể ngửi thấy mùi bánh nhân táo, loại thức ăn mà Lenin rất ưa thích, mặc dù không có lò nướng bánh nào ở gần đây".

Câu chuyện ma này xuất hiện sau khi một nhóm sinh viên đến thăm viện bảo tàng khẳng định là đã ngửi thấy mùi cà phê khi họ ngắm nhìn chiếc máy lọc cà phê cổ xưa của nhà cách mạng cựu trào này. Lenin theo học Luật ở Samara từ năm 1887 đến năm 1891. Sau khi qua đời vào năm 1924, thi thể ông được lưu giữ và trưng bầy trong lăng tại Quảng trường Đỏ, mặc dù nhiều người Nga đang đòi hỏi phải mang ông chôn chất theo nghi thức của đạo Chính thống của dân Nga.

KẾ HOẠCH KIẾN TẠO NGƯỜI LÍNH SIÊU HẠNG CỦA STALIN

Tờ báo mạng "Scotsman" (Scotland) số ra ngày 20-12, dựa theo một số hồ sơ mới được bạch hóa, đã đưa tin: lãnh tụ Liên Xô Stalin từng ra lệnh thành lập một binh đoàn các chiến sĩ siêu hạng bằng cách cho lai giống người và khỉ đột!

Văn khố Moscow cho biết: giữa thập niên 20 thế kỷ trước, nhà sinh học hàng đầu của Nga, ông Ilya Ivanov, được lệnh phải biến các thành tựu của ông từ công trình lai giống người và thú sang nhu cầu lai giống để sản xuất các siêu chiến binh. Lãnh tụ Stalin từng thổ lộ với khoa học gia: "Tôi muốn có một giống người mới, bách chiến bách thắng, vô cảm đối với nỗi đau, đề kháng và lạnh nhạt đối với phẩm chất lương thực mà nhóm siêu lính này ăn".

Năm 1926, Bộ Chính trị Liên Xô gửi yêu cầu sang Viện Khoa học, ra chỉ thị thiết lập những "cỗ máy chiến tranh sống". Lệnh này được đưa ra đúng vào lúc Liên Xô còn bận rộn chấn chỉnh lại Hồng quân sau các cuộc chiến đầy tổn thất, nhất là cuộc nội chiến, và toàn Liên bang Xô-viết bắt tay vào một cuộc "Thánh chiến" để kiến tạo một xã hội mới trong nền kinh tế kỹ nghệ hóa: các thành phố mới, kiến trúc mới cho một xã hội bình đẳng, theo các khẩu hiệu thời bấy giờ. Có một áp lực lớn để đi tìm một lực lượng lao động mới, đặc biệt là ý đồ kiếm "những người thợ không biết mệt mỏi và than phiền", nhằm sửa soạn cho Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

Ilya Ivanov (sinh năm 1870) là một nhà khoa học được kính trọng vượt bực ở Nga. Ông nổi tiếng dưới thời Nga hoàng Nicholas Đệ nhị (*), khi năm 1901 ông lập ra trung tâm đầu tiên của thế giới để thụ tinh nhân tạo cho giống ngựa đua. Sáng kết của Ivanov nghe hợp tai các lãnh tụ Xô-viết và năm 1926, ông được cử tới Nam Phi với khoản tiền 200.000 USD để thực hiện thí nghiệm đầu tiên nhằm thụ thai loài đười ươi. Trong khi đó, một trung tâm thử nghiệm thiết lập ở Georgia (Gruzia, nơi sinh của Stalin) để sẽ nuôi các loại khỉ đột.

Dĩ nhiên, thí nghiệm của Ivanov thảm bại. Ông về lại Liên Xô và phải chứng kiến cảnh các thử nghiệm ở Georgia trong việc dùng tinh trùng khỉ cấy vào trứng các nữ cán bộ tình nguyện cũng thảm bại tương tự. Liên Xô đành có một nỗ lực cuối cùng để thúc giục Cuba cho mượn một số khỉ để thí nghiệm xa hơn, nhưng việc này tới tai Hoa Kỳ, bị báo "New York Times" loan tin và Havana đành phải bỏ rơi chương trình giữa lúc sự phẫn nộ của thế giới nổi lên.

Ivanov mất mặt. Cùng lúc đó, nhiều thử nghiệm khác cũng đại bại: kế hoạch cưỡng bức hết thảy nông dân vào nông trang tập thể, tước ruộng đất của họ, kết thúc bằng trận đói năm 1932 làm ít nhất 4 triệu người chết.

Chính phủ Xô-viết cố gỡ thể diện bằng cách tuyên án Ivanov 5 năm tù và sau đó, lưu đày 5 năm ở Cộng hòa Trung Á Kazakhstan năm 1931. Một năm sau đó, nhà khoa học Ivanov, chủ nhân danh hiệu "Anh hùng Liên Xô" qua đời vì ngã bệnh khi đứng trên một sân nhà ga xe lửa lạnh cóng.

(*) Vị Sa hoàng cuối cùng của nước Nga, bị chính quyền bôn-sê-vích thảm sát cùng gia đình sau Cách mạng tháng Hai 1917.




(Nguồn: Báo chí ngoại quốc :))
 
--Bác Nin "hói" chắc nhớ nhà nên về xem tình hình :)):)). Đùa tí chứ cái bài về chuyện Lenin hiện về thì em mới tìm được trên mấy forum buôn dưa lê nước ngoài, còn báo thì chưa thấy :p :D:D
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--Bác Nin "hói" chắc nhớ nhà nên về xem tình hình :)):)). Đùa tí chứ cái bài về chuyện Lenin hiện về thì em mới tìm được trên mấy forum buôn dưa lê nước ngoài, còn báo thì chưa thấy :p :D:D

Báo mạng (loại cũng đứng đắn) của Hung có đưa tin.

Nếu muốn, chắc cũng tìm ra báo giấy đưa tin được thôi :)

L.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cai' chuyện thứ 2 nghe giống phim DOOM (2005) quá
=))
còn chuyện đầu tiên giống 1 vụ án trong truyện tranh CONAN 1 trong mấy tập đầu ... sắp có án mạng :))
 
Back
Bên trên