swim :) sờ uym! >:)

Có khi mai tớ đi bơi đấy ?? Bạn nào đi Bốn Mùa với tớ ko ? :x
 
có tớ được đi với bạn lớp văn thì còn gì bằng
 
bú gì hả duy? tớ thơ ngây lắm cậu nói rõ xem nào
 
Chẳng hiểu gì hết trơn :-t

đi ngày mai à , ờ , thế cũng tốt, đi hôm nay có khi bị chết đuối ko ai cứu :-<
 
mai đi Đồ Sơn bơi rồi. Đang bơi có khi ngoi lên gặp phải bãi cứ t >:)
 
chỗ nhà tao chẳng có cái bể bơi nào cả!!! chán quá :(
 
hình như duy nói ngược
bú thì phải làm ngược lại chứ
 
cậu chả biết tu từ gì cả. Đặc biệt ở đây, "bú" là một động từ mang tính gợi mở, khai phá, thật khó mà giải thích bằng ngôn từ thông thường. Bởi suy cho cùng ngôn ngữ mang ý nghĩa võ đoán (tham khảo Triết học hậu hiện đại nhé) nên chỉ một từ "bú" thôi, nó hàm ý sâu xa mà cũng thoảng qua mơ hồ. Liệu Quân có thấy một cảm giác gì khi nói lên từ "bú"?
 
Thế gọi là Hiếu dở hơi, đổi sao là hình như sao biến thành màu tím ý :)) hồi trước nghe bà Thủy nói thế :))
 
tớ hơi hơi
nghe cũng khá nhiều
nhưng duy nghĩ bạn phương lớp văn có cảm giác gì không?
 
@ A Quân : chị Thủy mới 11K , sao biết đc :|

Bạn Duy toàn dùng từ chuyên môn, đọc chẳng hiểu gì :|

Cứ tưởng mưa , hóa ra chỉ gió mát đc 1 lúc #____#

Hè oi bức nóng nực #____#
 
Hôm nay thik ế!0:)
đc bơi thỏa thik trong 1 bể axit=))
 
Đâu mà !! Bốn Mùa chỗ Trần Hưng Đạo mà !! :D
 
Back
Bên trên