Lã Linh Giang
(Dolly béo)
New Member
Mình đang thử khả năng tự sự :->, tặng Mị chuối này :
Ngày xưa lớp Sinh cứ lắp quạt là quạt ko quay, đóng cửa là jó lại mở cửa, lớp đã làm nhiều cách xong ko khắc fục đc . Mr Hải rất buồn nên lập đàn cầu trời khấn đất ,cuối cùng thầy Hiệu trưởng cũng júp cho lớp lắp đc quạt, còn cho khóa để đóng cửa và nhờ cô Dung chế ra vũ khí SH đặc biệt để bảo vệ cho an nình lớp học .
Bấy h có lớp Lí ở fương xa thấy lớp Sinh như vậy nổi lòng tham , nhiều lần dòm ngó xong lần nào cũng bị đánh đuổi. Lớp lí đành xin hòa và gửi Trọng Trịnh sang ở rể lớp Sinh nhằm moi bí mật về vũ khí bí mật này.Mị Chuối vốn ngây thơ một cách ngu ngơ, nhẹ dạ cả tin cho TT xem vũ khí bí mật của lớp. Hai người còn hẹn sau này gặp nhau bằng cách lần theo dấu hột táo... Chiến tranh nổ ra, lớp Lí đã tiến đến cửa lớp, Mr Hải vẫn ung dung ngồi fạt các bạn chưa sơ vin . Đến khi lôi vũ khí ra thì đã ko còn . Lớp mất, cửa tan, Mr Hải đưa Mị Chuối chạy trốn . Đến hành lang, gặp thầy hiệu trưởng ,thầy nói: kẻ ngồi sau lưng chính là jặc. Mr Hải hiểu ra đã muộn, đẩy MC xuống cầu thang. MC trước khi lăn xuốg có khấn răng nếu mình đoan chính mà bị người lừa dối thì xin hóa thành trái táo
). Mị lăn xuống, Mr Hải theo thầy hiệu trưởng xuống fòng hội đồng lánh nạn
). Trọng Trịnh theo dấu hột táo mò đến nơi đã chẳng còn ai, chỉ còn lại quả táo, thương tiếc vô cùng ,anh đâm đầu vô thùng nước canteen... Từ đó jở đi, các bác canteen lấy nước đó rửa táo thì táo ngọt vô cùng :X :->
<nhân vật trong bài chỉ mang tính minh họa >
Ngày xưa lớp Sinh cứ lắp quạt là quạt ko quay, đóng cửa là jó lại mở cửa, lớp đã làm nhiều cách xong ko khắc fục đc . Mr Hải rất buồn nên lập đàn cầu trời khấn đất ,cuối cùng thầy Hiệu trưởng cũng júp cho lớp lắp đc quạt, còn cho khóa để đóng cửa và nhờ cô Dung chế ra vũ khí SH đặc biệt để bảo vệ cho an nình lớp học .
Bấy h có lớp Lí ở fương xa thấy lớp Sinh như vậy nổi lòng tham , nhiều lần dòm ngó xong lần nào cũng bị đánh đuổi. Lớp lí đành xin hòa và gửi Trọng Trịnh sang ở rể lớp Sinh nhằm moi bí mật về vũ khí bí mật này.Mị Chuối vốn ngây thơ một cách ngu ngơ, nhẹ dạ cả tin cho TT xem vũ khí bí mật của lớp. Hai người còn hẹn sau này gặp nhau bằng cách lần theo dấu hột táo... Chiến tranh nổ ra, lớp Lí đã tiến đến cửa lớp, Mr Hải vẫn ung dung ngồi fạt các bạn chưa sơ vin . Đến khi lôi vũ khí ra thì đã ko còn . Lớp mất, cửa tan, Mr Hải đưa Mị Chuối chạy trốn . Đến hành lang, gặp thầy hiệu trưởng ,thầy nói: kẻ ngồi sau lưng chính là jặc. Mr Hải hiểu ra đã muộn, đẩy MC xuống cầu thang. MC trước khi lăn xuốg có khấn răng nếu mình đoan chính mà bị người lừa dối thì xin hóa thành trái táo
<nhân vật trong bài chỉ mang tính minh họa >
Chỉnh sửa lần cuối: