Sinh 0811 - nơi cho bạn biết thế nào là "S..."

Na : cô môi jới tôi áh :O, bạn bè thế àh :|, em jao bán con Na, anh nào mua pm con Dolly nớh :X
 
@ cảm ơn anh Quang đã ủng hộ dịch vụ của em :X, thứ hai chiều em jao hàng tận lớp :X
 
uh nhưng nhớ là trước khi giao thì phải để sem hàng cho cẩn thận không vớ phải hàng đểu thì chết >:)
 
:-ss thật kinh khủng, không ngờ các bạn chức sắc của lớp toàn lợi dụng diễn đàn trong sáng của trường làm nơi kinh doanh buôn bán [-( mình rất thất vọng về các bạn. Mình sẽ báo cáo lên thầy Hải để lập tức có biện pháp xử lí ( trừ khi các bạn nộp thuế kinh doanh cho mình 8->) >> ăn nói khó hiểu vật :))
 
thế bạn Đăng QUang có đặt bạn nào không chúng tớ xí trước cho =))
 
ah có khi phải sem hết 1 lựot rồi mới quyết định được >:) không cẩn thận vớ phải hàng biến dị thi toi
 
đừng có kiểu vô hàng ô mai bốc mỗi thứ vài quả rồi bảo chán lắm ko mua nữa là dc
 
LG: cũng không nên trách bạn í Hội Viên ạ, thời buổi này- thời buổi của silicon- người ta cũng nên đề phòng không thì thiệt vào thân =))
 
:)), sao bạn Khuyến lại chọn địa chỉ là hàng ô mai mà ko fải là hàng bánh hay kẹo nhỉ :-"
 
lại còn "bốc rồi" mà "không lấy" sao :-ss khách hàng cũng thật quỉ quyệt
 
hm hum buôn bán bây giơ chũ tín là quan trọng nhất đấy , phải tin tưởng thì mới làm ăn với nhau được :D
 
:)), đúng ,nhìn thôi, ai cho đụng vào hiện vật, lại còn ko lấy có khác nào bắt mình tiêu thụ hàng second hand :-j
 
@ Dolly: yên tâm , sem hàng thỉ cũng phải có trình độ cả , có ai lại làm hỏng hàng bao giơ , nghệ thuật đấy em ạ
 
Back
Bên trên