=)). ai bảo cho n` nc vào thi ko cho. Hồi trc mình làm thử 1 lần và thành công mĩ mãn, mỗi tội mặt nó như kiêu bị tăm chọc trăm fát :">
@ sen : thế bạn biết nấu mì chưa )
àh ưh. Nhớ ra rồi. Lúc đấy là mình đang năm nhưng DƯơng quá sợ bắn ra chỗ mình :-@. Bạn đừng noi thế kia ảnh hưởng hình tượng quá à nha:-@. Mà hôm đấy là dương nấu , bạn ko fải tranh công của bà mình. Hôm đấy bạn chỉ có đi mua cà chua cả tuấn thôi :-@ ( thảo nào hôm đấy đi rất lâu nhá ) )
ơ........... :| :"> nhưng mà dù sao mình cũng biết nấu :"> tại hôm đấy đi đến chợ thì chúng nó quên mất phải mua bao nhiêu lạng thịt :| bạn nói thế lại hỏng hết cả hình tượng của mình :">
sụp đổ tn đc > hình tượng 1 cô bé ngây thơ trong sáng thánh thiện đc e xây dựng vững chắc, đổ thế nào đc [-(
chúng mình iêu nhau bao h [-( có câu nào bày tỏ tình cảm đâu [-( nhưng mà bạn Dol đã nói thế thì thôi vậy :-"