San Francisco

Đỗ Thị Thúy Hằng
(Hang toe)

New Member
hehehe...alo, có anh chị nào dân Ams/non-Ams ta đang ở SF không? Hè này cho em tụ tập mới. Chán đời iu cuộc sống quá!
 
anh Nam o SF la o cho nao the a? Tuan sau em cung len SF choi day, dung hon la this weekend.....
 
Thế các bác ở chỗ nào thế? Có hay tụ tập nhau làm gì khong? Bọn em không đòi đi chơi đâu, chỉ đòi....nói chuyện thôi :D Em ở SF cả hè, đang mỏi mắt tìm dân Ams mà chẳng thấy đâu...nẫu!
 
Anh ở SF lâu rồi (5 năm..hix), ở SF cũng nhiều anh em và chị em lắm..Hội anh chơi cũng toàn du học cả...Em cho anh cái địa chỉ hay điện thoại để tiện liên lạc....Chắc cuối tuần này có gì bọn anh lại "nhậu"...hề hề...
 
It would be fun... cell cua em la 619-787-0556

rr@
O* nhưng mà em chưa đủ tuổi "nhậu" đâu.... :p
 
xinh thì chẳng dám nhận là xinh... nhưng không đến nỗi không hầu chuyện được các bác cao tuổi. Hehhee...bác nào cứ alo cho em theo số 415-752-8941, sau 9pm nhá. Không phải cell phone đâu. Biết gọi cho ai mà sắm cell!
 
Ơ ngộ thế, dạo này SF mình có vẻ xôm tụ phết nhể :D. Em Hằng có hứng thú "giao lưu", "học hỏi kinh nghiệm" thì phone cho anh vào 415-5640926 sau 12 h đêm nhá ;).
 
chết chửa, ai dám nhận "giao lưu" với các bậc tiền bối bao giờ...vô lễ quá. Cho em hỏi tí, cái web vietxinh.com là thế nào thế? Các anh chị Ams nhà ta làm ăn buôn bán ở đây đấy ư?
------------------------------------------------------------------------------
!Không bắt chước! o_O
 
Kinh! Kinh! Kinh!!!

Nhìn chú Nam, anh cứ ngờ ngợ. Hóa ra đúng chú thật.

Từ ngày anh ra đi, các chú đâm đổ đốn thế hả?

Em ơi, đừng nghe nó lừa đấy! Chúng nó từng có lần bù khú đến 2 giờ sáng, nằm chồng chất lên nhau mà khò, sáng khật khưỡng về nhà còn mặc lẫn quần áo của nhau cơ em ạ.
 
hề hề...Bác Phương nói quá anh em ở đây thế....Hôm đó bác mà không gác lên em thì em đã nhường cho bác cái gối rồi :p....Bọn em bây giờ "cải tà qui chánh" rồi...hề hề...
 
Ah Bác Phương đấy ạ, Sao bác dạo này thế nào rồi em Long đây, không phải em Minh đâu(Em dùng tạm cái nick của chú minh, vì đăng ký ở đây mất lâu quá)

Chết chết, bác lại nói thế làm mất uy tín dân SF quá. Co gì bác e-mail cho em nhé, [email protected]
 
Đồng chí Long lên chương trình đi chứ nhỉ?....Có gì loan báo cho mọi người biết luôn...hề hề....Độ này đi học rồi mà tinh thần vẫn vui chơi quá...Chết!
 
Hehehe... cái hồi anh vác điếu đóm đến, các chú đãi anh nằm basement với húp nước lã vã pizza túy lúy nhở?

Thế mà bây giờ có mỗi một đứa con gái ở đẩu ở đâu léo nhéo tí mà các chú đã nhắng nhít tít cả mắt lên. Nhục quá!

Chú Long rủ gái đi chơi mà lôi số phone của chú Minh ra là hạ sách. Anh nghiêm túc phê bình chú! ;)

Còn chú Nam, khi nào nhậu Coca Cola tí nhé? Riêng cái món này thì anh học mãi mà ko say được như chú :D

Anh dạo này xuống dốc lắm, chẳng dám nhìn mặt các chiến hữu :(
 
Back
Bên trên