Sư tử châu phi( Sưu tầm)

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
hôm nay giơi thiệu cho các bạn món ăn này rất ngon và bổ dưỡng.
món này xuất xứ từ vùng núi Kalimanjaro ( ai đọc Hemingway nhiều sẽ biết vùng này).
sư tử bắt được dung tay không bóp cổ cho chết hẳn( nếu hông dùng tay thì thịt hông ngon)
tiêu, ớt, gia vị, hành tỏi đầy đủ. rau thơm
trứng gà trộn mật ong rừng một tô to thật là to
nước ớt một chén ( ở Châu phi người ta không dùng nước mắm),
cách làm:
đặt một dàn quay để quay thịt ( giống như quay giếng), bên dưới đốt lửa riu riu.
thịt sư tử làm sạch, chặt thành mieng to. ướp với gia vị hành tỏi ớt
nhất là hai cái đùi sau phải chặt riêng ( dành cho tù trưởng)
tat cả đem quay cho chín vàng rộm lên, rồi quét mật ong với trưng gà vào
khi dọn ăn chấm với nước ớt và rau thơm
chúc các bạn ăn ngon.

hiih còn sư tử hà đông thì ... hôm nà o gặp riêng mình điều chế hộ cho
 
hehe Anh Tùng mà có mở quán bán bón này, đảm bảo là người kéo đến cứ đông nườm nượp,,,, nhưng mà chắc là họ muốn đến để xem chủ quán giết sư tử thế nào cơ!!...:mrgreen:

nhất là khoản "sư tử bắt được dung tay không bóp cổ cho chết hẳn( nếu hông dùng tay thì thịt hông ngon)" ấy- đối tượng nào thế ạ ?, có phải con cốc đế rồi,... thôi vì nhân đạo mà giải quyết đi không aa ???

:rolleyes: hehe
 
hehe ... sao mình có duyên với cái tên Lan Anh thía nhỉ ... :rolleyes:

mà anh đã bảo rồi mà ... em muốn xem anh làm thịt sử tử .... thì hôm nào gặp riêng anh điều chế cho mà xem hehe cứ gọi là .... :mrgreen: :cool:
 
hehe.. em Lan Anh đến thử đi, anh Tùng đoạt giải bàn tay vàng ở trường bao nhiêu lần rồi đấy, chuyên làm thịt sư tử cái, sư tử nào mà vào tay anh Tùng thì 1 lúc là thẳng cẳng ngay, còn em nào vào tay anh Tùng thỉ chỉ có mà cứng đờ hết cục cựa, rồi mềm nhũn ra chẳng còn biết gì nữa hehe.. Tùng .. tay gớm đây :D
 
Chết thật ... Thế thì khổ các cô các bác rồi ...
Vì các chị thì chẳng mấy ai mò tới ... :D ...
Các cô các bác co tuổi thì mới ... tìm đến thôi ... ;) ...
Chỉ sợ anh Tùng ... nhìn thấy sư tử già thì ... chạy té khói thôi ... :D
 
hee gì chư sư tử ... anh búng 1 phát là quang tèo ngay :mrgreen:

Vặt lông làm thịt luôn
 
Back
Bên trên