Sách Hóa

em/tớ/chị đang muốn bán bộ sách hoá học hữu cơ do Nguyễn Hữu Đĩnh và Đỗ Đình Rãng chủ biên , sách trọn bộ 3 quyển, giá bìa là 134k, có thể thương lượng sau, ai muốn mua pm ná ;)
 
Mình hỏi thật bạn mua 3 cuốn ấy về làm gì thế ? Cuốn ấy viết lan man lắm 8-} Cậu nên bán cho mấy em lớp 10 ấy, đảm bảo mua ngay ;)
 
nhầm to, 3 quyển khá hay & kiến thức chọn lọc vừa tầm, tuyển hóa ngày trc toàn học quyển đấy :d
 
Có ai tìm đc tập 2 Hóa học vô cơ của Hoàng Nhâm ko? Ko hiểu sao tập 2 lại hiếm thế.:(
 
@ a Hưng : Sao em thấy cô Hà bảo quyển của thầy Rãng viết ko hệ thống nên khó học lắm nên lớp em toàn học đại trà quyển Cơ Sở
@ a Lộc : Quyển ấy theo em là quyển hay nhất và quen thuộc nhất nên khó kiếm cũng phải. Có gì anh cứ vào Sư Phạm mà mua. Không thì lên mượn lớp em mà photo cũng đc.
 
Này Hải cô, ông có biết quyển sách nào tên là " Các hợp chất dị vòng " không ???
 
Quyển đó có thấy 1 lần, ở Đường Láng hay là ở BK ý nhở.:-??
Kiến thức đó hình như ko còn là đại cương nữa rồi.:))
 
mua sách hóa vô cơ mà vào SP thì chắc hết rồi , anh ra lý thường kiệt ý, sách cũ giá mới :D
 
Các hợp chất dị vòng à :-< Hic, cái quyển đấy nó là quyển vô dụng nhất đối với anh, cho nên anh chưa bao giờ có ý định mua nó. Vẫn còn nhớ hồi xưa, chỉ riêng việc đọc các hợp chất dị vòng trong quyển Hóa học Hữu cơ tập 3 của Hoàng Trọng Yêm, anh đã thấy vỡ mặt rồi, chứ đừng nói gì đến Các hợp chất dị vòng :-< Từ xưa đến nay, anh vẫn thích các cuốn sách do NXB Khoa học Kỹ thuật và NXB Giáo dục viết. Đơn giản, gọn gàng, dễ hiểu.
 
Vừa mua đc quyển Hóa học vô cơ tập 2 của bác Nhâm.\:d/ Sướng.:))
Cái hiệu sách chỗ trg` Sư phạm rõ lắm sách hóa ạ, cái gì cũng có.:-s
 
Em Lộc học Pháp cơ mà :-?? Sao lại đi mua sách Hóa của thày Nhâm :-??
 
Hic, đọc sách có gì là xấu đâu anh.:(
Hôm nay còn vác đc 1 danh mục chất của Liên Xô do bác Nhâm dịch nữa.;)) Eo ơi đồ độc.;))
 
Ừ, không. Đọc thêm cũng chẳng sao, anh cũng đọc thêm nhiều thứ ngoài luồng. Chẳng qua bởi vì những kiến thức đấy quá sâu, mà lại ít có ứng dụng trong thực tế nếu em không làm về bên Hóa. Cho nên anh tưởng em thi HSG hay làm gì đó, nên mới đọc sâu như vậy.

Còn danh mục chất của Liên Xô, anh nghĩ là nó ... cũ rồi em à. Em có thể lên mạng tra bất kì một chất nào để thống nhất danh pháp quốc tế của nó. Tội gì phải dùng những quyển sách cũ kĩ như vậy.
 
Eo anh ơi, bọn em học trò, làm gì có lap mang theo mà lúc nào cũng mạng đc ạ.:(
 
Anh thấy thời gian em online hơi bị "ít". Thế mà thời gian đấy, em ngồi tra hết các chất hóa học mà em cần tìm thì có phải đơn giản hơn ko? Đằng nào, vác theo 1 quyển sách cũng khá là mệt đối với em. Nói thế thôi, đấy là việc của em mà. Anh cũng có 1 quyển 105 nguyên tố Hóa học đem ra dùng khi cần.
 
Các em thật là yêu hóa đấy. Anh bây giờ đã học đến môn hóa thứ 7 rồi và tình hình đang muốn vứt luôn sách đi đây này, em nào thích anh cho mượn luôn bộ olympic việt nam quốc tế cộng với mấy quyển bác nhâm luôn. Thực ra có gì anh cho luôn, căn bản có thằng em đang học Tổng hợp có vẻ máu me lắm. Với lị phải xếp vào cho nó đạt một tủ sách vì nhà anh mỗi người phải có một ô sách, xếp không đủ có nghĩa bị qui tội mù chữ
 
Có bác nào có đủ 4 cuốn "Một số vấn đề chọn lọc của Hóa học" không nhỉ ?
 
Quyển đấy ra ngay chỗ Trí Tuệ đầy mà em :D năm nào nó chả tái bản, hiếm có khó tìm gì đâu :D
 
Back
Bên trên