Road To Lisbon

Trung bình 1 film khoảng 1G2, dl xong mang về nhà copy, 2x120G nên vẫn còn rộng chỗ hehehh, dl còn khả dĩ chứ ul chắc sập mạng luôn, hoặc Huy béo setup 1 cái p2p cho anh em share file thì may ra (Cái này em chịu chết).
Nick YIM đây: izz_ran - Hôm nọ rủ thằng Chiến vào rồi, nó chưa reg. được.
 
Kinh quá, kiến thức film ảnh online của các bác thật đáng khâm phục, em chả biết trang nào trong số những trang web xa xỉ ấy, hehe. Này, xem phim không làm mấy fat DVD ngoài hàng có phải giản tiện biết bao ko? Vừa rẻ, vừa đẹp (ko biết có phải vì em dùng dialup nên mới có câu nói xanh màu ghen tị thế này ko nhỉ?)
 
Bác Thư ạ, em nào dám tinh vi với ai đâu .. chuyện các cơ quan dùng ADSL là chuyện thường ngày ở huyện rồi .. có gì lạ đâu .. nên em có muốn tinh vi cũng đâu có được .. hehhe .. b-) ...
Em đi làm cả ngày 8 tiếng phải gắn bó với cái máy tính rồi nên tối về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ thôi, chứ sức đâu mà vào mạng down với chả load nữa ... nên em cũng chẳng có nhu cầu lắp ADSL ở nhà làm gì ... Ở nhà bây giờ lắp ADSL đơn giản lắm bác Thư ạ, tiền lắp đặt ban đầu hơi tốn 1 tí ( hơn 1 triệu ) còn mỗi tháng dl nhoè nhoẹt, nào fim nào mp3 .. cũng chỉ đến 300K thôi ... bác ko phải lo lắng khi về nhà đâu, làm con ADSL là vô tư ngay thôi .. ;) hehhe .. mà ở nhà bây giờ toàn xài ổ cứng 20GB với 40GB thôi nên cứ việc load vô tư về mà xem bác ạ ... trường hợp ổ cứng hơi nhỏ thì giắt lưng 1 con ổ cứng USB di động, vô tư bác Thư ạ .. bác ko phải lo lắng quá đâu .. CNTT nhà mình bây giờ cũng update nhanh lắm :x
"Bác Ánh khi nào có ADSL ở nhà thì hãy tinh vi với các bác khác nhé." ===> em chưa bao giờ dám tinh vi vì cái ADSL của Cty em cả bác Thư ạ, chỉ tại bác Tuấn bác ý bảo bác ý load có 2' nên em mới ngứa tai em nói như thế, chứ bác tưởng thật à ... b-)
 
ô, thế ổ cứng của em có 20G thôi mà cũng chỉ đựng được có hơn chục phim là toi rồi, các bác ở nhà dùng desktop chắc dung lượng ổ cứng lớn hơn.
Ối, ADSL ở nhà một tháng 300k là tốc độ bao nhiêu thế bác Ánh, sao thằng cu nhà em nó bảo 1 tháng 1 triệu, một tháng có 300K tội gì không dùng, dùng dial up mà card một tháng cũng phải chừng đấy tiền, chưa kể tiền điện thoại cố định.
Bác Huy có nhiều phim hay share không, em ủng hộ làm quả p2p cho bà con xem ké, hehe. Sao bảo báo cái site bác Việt bảo ko cho dân oversea load về cơ mà.
Mà bác Lâm nói cũng đúng, ở xa nhà em mới lọ mọ tìm phim để xem, chứ mà về nhà cái là em xem tivi hoặc đi thuê DVD về xem sướng hơn.
 
em cũng có cỡ 300gb đủ thể loại, nhưng mà fim bộ HK là chính.Phim nào mới ra em đều chơi hết. Phim lẻ thì coi xong, giữ ít lâu rồi cho nó đi luôn. Em ở đây đi làm về nhà chỉ có mỗi mớ fim để xem cho nó hết ngày. Các bác ở VN thì thiếu gì việc mà làm, cần chó gì ôm cái máy tính mà down với cả up làm gì. HDD lớn cũng chảng làm gì :D :D Bác Việt thì rách việc bậc nhất rồi nên em không nói làm gì :D
Em mà ở nhà thì em đi thuê fim xem cho rồi, tiền em thuê dsl 1 triệu 1 tháng em để em đi thuê fim xxem còn hơn.
 
nghe nói là ở nhà xài ADSL một tháng phải trả 1 triệu , nhưng theo nguồn tin của chị Ánh thì là 300k , ko biết thế nào . Nếu 300k thì em cũng phải trang bị tại gia mới được, ngoài phim ra thì mail miec, chat chit cũng nhanh hơn chứ tội gì, có 300k rẻ quá. mua card về xài cũng quá tội
Huy già muốn xem chưởng bộ HK thì thử vào forum này xem nhé : www.svpetrovn.com hoặc www.tuoitho.net
có box phim ảnh đấy vào mà xem, có điều phải đăng kí mới xem được.
Tuần sau về tha hồ xem phim quá sướng . Nghe bà con quảng cáo "những cô gái chân dài" kinh quá, phải đi xem cho đú mới được.
 
Ơ thế bạn Thư về nhà chưa? Đừng đi xem phim kia nhé, P xem rồi, chán lắm, chán hơn cả Nọ nem hè đường.
 
tớ về rồi, chúng nó đã lên kế hoạch đi Huế cuối tuần sau rồi đấy, thằng Lâm nó định từ Huế đi thẳng vào SG với P đấy.
chắc P máu đi ngắm mấy cô chân dài nên vội vã đi xem phim nhanh thế chứ gì.
 
thế 2 anh Lâm và béo đen lại nhớ mấy em ở Huế rồi đấy à ???
 
Back
Bên trên