Rest in peace, my friend + his pictures

trần tuấn vinh
(juanveron)

New Member
Topic này lập ra để nhớ đến Nguyễn Khương Duy, thành viên lớp ly2 ( 02-05). Cứ lên đường bình yên nhé, mọi người luôn nhơ đến mày đấy, dù mày có học 1 năm hay 1 ngày thì cũng thế thôi, sẽ mãi là thành viên của lý 2...

...Beyond the door,
There's peace I'm sure,
And I know there'll be no more
Tears in heaven...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Rest in peace, my friend

Duy ơi, tao có viết thư cho mày đấy :D... Đây này :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Rest in peace, my friend

Minh Trung B đã viết:
"Thoi thi moi nguoi hay co gang chan trong cuoc song cua minh,nen hanh phuc voi nhung gi ma minh dang co,do moi la cach de an ui KD o duoi suoi vang.....chu bay ngoi keu ca, dau kho voi nhau thi cung chang giai quyet duoc gi dau...Tat ca chung ta luon nho den KD va 1 ngay nao do,chung ta se lai gap dc ban o tren thien dang ma thoi." - Minh Trung B
Cái này Minh Trung B viết. Nó không có acc nên không tự viêt được...
 
Re: Rest in peace, my friend

Duy à tớ sẽ nhớ mãi hình ảnh của Duy hồi lớp 10 ...... thần tượng của tớ ........ :(( và tớ biết ấy sẽ sống mãi trong lòng tất cả thành viên L2 ............
ngủ ngoan nhé bạn của tớ .......
:)
 
Re: Rest in peace, my friend

HIz, sao chả đứa nào lớp mình vào đây thế này :(... Up lên cho mọi người nhìn thấy vậy :)
 
Re: Rest in peace, my friend

Có chuyện gì thế? Bọn ấy ko viết nghiêm túc và chi tiết đc hơn à ? Tớ hiểu theo nghĩa buồn...
 
Re: Rest in peace, my friend

có chuyện gì xảy ra vậy? tớ sợ những tin như thế này, dù gì thì cũng rest in peace nhe'...
...
 
Re: Rest in peace, my friend

thế các ấy nghĩ 2 chữ rest in peace dành cho những người như thế nào...
 
Re: Rest in peace, my friend

Hôm qua tớ có đọc mấy bài bọn ấy viết và vào blog của anh bạn ý đọc.. Hơi vô duyên 1 chút vì cũng chẳng quen biết gì bạn ý, nhưng dù sao cũng là bạn học cùng khóa, cũng là 0205 members cả...cũng thấy buồn..
Rest in peace...
 
Re: Rest in peace, my friend

Giao đưa link đây cho mọi người đọc với. Chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cả. Sợ những tin thế này cực!
 
những tấm ảnh của Duy

5-3.jpg
 
những tấm ảnh cuối cùng gần tết ..........ốm yếu xanh xao!!!

7-1.jpg


8.jpg


9-2.jpg

những tấm ảnh của những ngày gần tết...đưa bạn Tuấn đi du học bên Úc..nhìn xanh xao quá!!! nhìn sao mà thương quá...
bệnh mà chẳng chịu nói cho bạn bè gì cả....ko cho bạn bè đến chia sẻ là sao??? thế là ác lắm nhỉ
 
Re: những tấm ảnh của Duy

tớ ghép 2 cái topic này vào nhé! như thế thì sẽ tiện hơn cho những ng` xem bài là 1 voi cả gọn hơn là 2. :)
Rest in peace, KD..
 
Re: những tấm ảnh của Duy

cám ơn những người bạn của KDuy
 
Re: những tấm ảnh của Duy

chẳng biết nói gì, quả thật là nhìn bạn ý cũng quen quen, tiếc cho một người ở tuổi chúng mình mất trẻ quá
 
Re: những tấm ảnh của Duy

Bọn tao sẽ giữ mãi những hình ảnh về mày trong tim :)... Chắc chắn là không bao giờ quên đâu :)...

Cám ơn bạn đã post cho mọi người ảnh của Duy
 
Re: những tấm ảnh của Duy

tớ cũng có nghe tin cách đây không lâu..

May you rest in peace :)
 
Back
Bên trên