OK, vừa được thưởng vì cái huy chương ăn hôi dc, 50k, tháng này có tiền ăn sáng rồi!
9h hát thì 10h xong, có gì đâu, chỉ sợ hát xong các chú lại ấy ấy thì đến chiều mất!
Bảo các chú rồi, gọi là củ hành thui, đừng gọi là dâm, mọi người lại ý kiến!
Ừ, lượn cho nước nó trong, cứ lởn và lởn vởn, ngứa cả mắt!
Thằng Tú với thằng Đạt đểu ko chịu dc, bảo mình khoảng 10h là xong, mình chờ đến 10h30, nhảy vào với lớp nó thì bị giữ lại đến hơn 1h trưa, nhục ko chịu dc. Mà cái lão canh cửa cũng đểu ko để đâu cho hết, vào thì ko sao, nhưng mà ra thì đừng có hòng!((
Thật là nhục nhã quá đi mất!
Thế mà hôm 5/9 các chú lại ko dc lên hát, thật là tội nghiệp!