Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

khi trận đấu mới diễn ra 2 phút, bayern đã có bàn dẫn trước, họ đã có điều mình cần
và real phải xông lên
tuy nhiên đội hình ko reyes và beck đã làm suy yếu sức mạnh của real rất nhiều
cả hiệp 1 real chỉ có cú sút ở 9 m của guti là đáng chú ý
mặt khác, bayern lại phản công khá sắc nét với ko dứoi 2 lần đối mặt với casillas
có lẽ capello đã sai lầm khi để emerson đá trận này
anh đá rất chậm chạp,lười di chuyển khiến hàng tiền vệ real yếu đi rõ rệt
hiệp 2, real tấn công khởi sắc hơn
những pha đan lát nhuyễn hơn,kiểm soát thé trận
nhưng đúng lúc đó, trong 1 tình huống, makaay thoát xuống đối mặt và chỉ nhờ 1 chiếc chân casillas mới cứu được real
nhưng quả đá phạt góc ngay sau đó thì ko may như vậy
lucio bật cao đánh đầu khôn khéo vào khoảng giữa hậu vệ và casillas ghi bàn thứ 2
niềm tin như cạn kiệt, lúc này còn khoảng 15p capello mới rút gago- người chơi cũng ko đúng sức, ở real, người ta ít thấy những cú sút xa, những đường chuyền thông minh của anh- ra sân và robinho vào
có lẽ capello ước mình đưa robinho vào sân sớm hơn
vừa vào sân, robinho khuấy đảo hàng phòng ngự bayern
chính anh khiến lucio phạm lỗi trong vòng cấm
1 tình huống tranh trấp ko đáng có khiến bomel và diarra ngậm ngùi nhận thẻ vàng thứ 2
(dù sao ko có thẻ đỏ trận sau bomel vẫn nghỉ vì dính 2 vàng ở 2 trận liên tiếp)
nistelrooy dấy lên hy vọng mong manh cho real với 1 cú sút chính xác nhưng trận đấu chỉ còn khoảng 7 phút, đã quá muộn
có lẽ real còn tiếc hơn nữa khi phút 89, ramos đưa bóng vào lưới kahn nhưng trước đó anh đã để tay chạm bóng
tình huống cuói cùng, cả casillas cũng lao lên nhưng tiếng còi của Lubos Michel đã chấm dứt tất cả, real đã bị loại, khán giả trên Allianz-Arean vui mừng hò reo
đội bóng xuất sắc nhất châu âu thế kỉ 20 lại 1năm nữa trắng tay
lễ kỉ niệm 105 năm thành lập (6-3) ko thể giúp họ tự tin chiến thắng
một phần do bị dẫn bàn sớm, phá sản kế hoạch
mặt khác có lẽ do sai lầm chiến thụât của capello
dù sao bây h real cũng nên tập trung cho laliga
nơi mà zaragoza đang bám đuổi vị trí số 4, và còn 1 trận đấu trên camp nou chờ họ
và bayern đi tiếp, tạo đà tâm lí khi đón tiếp bremen cuối tuần
xa hơn là Hitzfeld lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

ko thik Real, nhưng cũng ko ghét như Barca :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

ko thik Real, nhưng cũng ko ghét như Barca :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

năm nay sevil vô địch là hợp lí nhất rồi
ko thik sevil nhưng phục tinh thần thi đấu của sevil
valen vẫn còn phải sửa nhìu wa
valen bây h đá có mỗi 2 tiền đạo nên ko ổn định
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

năm nay sevil vô địch là hợp lí nhất rồi
ko thik sevil nhưng phục tinh thần thi đấu của sevil
valen vẫn còn phải sửa nhìu wa
valen bây h đá có mỗi 2 tiền đạo nên ko ổn định
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chuyện ko thể tránh được trong bóng đá mà :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

chuyện ko thể tránh được trong bóng đá mà :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Cái bàn của Ramos cay thật :-j Nh mà nhìn chung hôm wa Real đá ko hay = BM :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Cái bàn của Ramos cay thật :-j Nh mà nhìn chung hôm wa Real đá ko hay = BM :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

BM vượt qua cũng xứng đáng mà :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

BM vượt qua cũng xứng đáng mà :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

căn bản có quả giây thứ 10 làm real mất tinh thần :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

căn bản có quả giây thứ 10 làm real mất tinh thần :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Bọn BM may vãi lúa,tự nhiên lại được bàn thắng trời cho.
Vừa vào trận đã được bàn thắng thì ko húng lên sao được

thằng Capello nó cứ ngu ngu thế nào ý, ai đời lại xếp đội hình ko có 1 tí gì gọi là tấn công gì cả. Hàng tiền vệ chỉ có 3 cái thằng chém đinh chặt sắt : Diarra, Gago, Emerson.
Mie, mình mà xếp đội hình thì trận này thắng chắc :))
 
Back
Bên trên