Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

HALA MADRID !!! Đập chết bọn nó đi nào :x

Nghe kể Emerson bảo là sẽ nhuộm tóc vàng nếu năm nay Real vô đich :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

HALA MADRID !!! Đập chết bọn nó đi nào :x

Nghe kể Emerson bảo là sẽ nhuộm tóc vàng nếu năm nay Real vô đich :))
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Vì chức vô địch đầu tiên và cuối cùng, Becks nén đau ra sân

BLĐ Kền kền trắng đã giận sôi gan khi ĐT Anh trả cho họ một Beckham đang mang trong mình chấn thương và có nguy cơ không thể ra sân trong trận đấu cực kì quan trọng với Zaragoza vòng đấu áp chót này. Tuy nhiên, vì chức vô địch đầu tiên và cũng là cuối cùng với Real Madrid, Becks sẽ hi sinh bản thân mình.

Trở về ĐTQG là mơ ước cả đời của Beckham nhưng có lẽ chẳng ai muốn 3 chú sư tử trả cho Real Madrid một cầu thủ chấn thương, đặc biệt là trong thời gian cựu số 7 của MU đang là nguồn sống duy nhất của Kền kền trắng. Real Madrid đã vươn lên vị trí đầu BXH nhờ sự hồi sinh của Becks nhưng khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc thì một cầu thủ Estonia đã cướp mất nguồn hi vọng của các CĐV thành Madrid.

Ai ai cũng hiểu được tầm quan trọng của trận đấu với Zaragoza ở vòng đấu áp chót này, vì chỉ cần một chiến thắng, Real sẽ tạo ra một áp lực rất lớn đối với Barca nhất là khi Gã khổng lồ xứ Catalan không thể đưa ra sân tiền vệ chủ chốt Ronaldinho (mặc dù đã kiến nghị rất nhiều) vì Ảo thuật gia người Brazil đã dính 1 thẻ đỏ trong trận gặp Getafe trước đó.

Tuy nhiên vì chức vô địch sau 3 năm dài trắng tay, vì khát vọng giành được một danh hiệu đầu tiên và cũng là cuối cùng với Real Madrid, tiền vệ David Beckham đã cam đoan rằng, anh sẽ nén cơn đau để khoác số áo 23 quen thuộc kề vai sát cánh cùng đồng đội trong thời gian nước sôi lửa bỏng này.

Phát biểu trên nhật báo Marca, Becks cam đoan: “Tôi sẽ hành trình đến Zaragoza để thi đấu chứ không phải làm một khán giả, tôi khẳng định như vậy”.

“Vết thương ở mắt cá chân trái của tôi mặc dù đã được trị liệu cơ bản nhưng hiện tại nó vẫn còn khá đau”.

Để khẳng định thêm một lần nữa, HLV trưởng Fabio Capello cho biết: “Trong buổi tập ngày hôm nay, Becks đã không thực hiện bài tập kỹ thuật, anh ấy chỉ khởi động nhẹ nhàng bằng bài tập chạy đơn giản”.

“Becks nói với tôi rằng, anh ấy cảm thấy vẫn còn đau một chút nhưng chính Becks đã cam đoan với tôi rằng, anh ấy hoàn toàn sẵn sàng ra sân thi đấu ngay từ đầu trong trận đấu có tính chất then chốt này”.

Người đồng đội cũ ở MU, Ruud van Nistelrooy cũng tham gia: “Tôi hi vọng anh ấy sẽ bình phục, Beckham muốn chơi 2 trận đấu cuối cùng với Real trước khi đến với Galaxy, đây không phải là 2 trận đấu thủ tục, sẽ thật tuyệt vời nếu Becks ra đi với chức vô địch đầu tiên sau 4 năm trắng tay”.

“Becks vốn là cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng rất tiếc anh ấy lại chọn cách ra đi”.
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/150970
-----------------
Phải nói thật là trong 3 năm qua chưa bao giờ thấy iu Becks như lúc này :x:x:x...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Vì chức vô địch đầu tiên và cuối cùng, Becks nén đau ra sân

BLĐ Kền kền trắng đã giận sôi gan khi ĐT Anh trả cho họ một Beckham đang mang trong mình chấn thương và có nguy cơ không thể ra sân trong trận đấu cực kì quan trọng với Zaragoza vòng đấu áp chót này. Tuy nhiên, vì chức vô địch đầu tiên và cũng là cuối cùng với Real Madrid, Becks sẽ hi sinh bản thân mình.

Trở về ĐTQG là mơ ước cả đời của Beckham nhưng có lẽ chẳng ai muốn 3 chú sư tử trả cho Real Madrid một cầu thủ chấn thương, đặc biệt là trong thời gian cựu số 7 của MU đang là nguồn sống duy nhất của Kền kền trắng. Real Madrid đã vươn lên vị trí đầu BXH nhờ sự hồi sinh của Becks nhưng khi chỉ còn 2 vòng đấu nữa là kết thúc thì một cầu thủ Estonia đã cướp mất nguồn hi vọng của các CĐV thành Madrid.

Ai ai cũng hiểu được tầm quan trọng của trận đấu với Zaragoza ở vòng đấu áp chót này, vì chỉ cần một chiến thắng, Real sẽ tạo ra một áp lực rất lớn đối với Barca nhất là khi Gã khổng lồ xứ Catalan không thể đưa ra sân tiền vệ chủ chốt Ronaldinho (mặc dù đã kiến nghị rất nhiều) vì Ảo thuật gia người Brazil đã dính 1 thẻ đỏ trong trận gặp Getafe trước đó.

Tuy nhiên vì chức vô địch sau 3 năm dài trắng tay, vì khát vọng giành được một danh hiệu đầu tiên và cũng là cuối cùng với Real Madrid, tiền vệ David Beckham đã cam đoan rằng, anh sẽ nén cơn đau để khoác số áo 23 quen thuộc kề vai sát cánh cùng đồng đội trong thời gian nước sôi lửa bỏng này.

Phát biểu trên nhật báo Marca, Becks cam đoan: “Tôi sẽ hành trình đến Zaragoza để thi đấu chứ không phải làm một khán giả, tôi khẳng định như vậy”.

“Vết thương ở mắt cá chân trái của tôi mặc dù đã được trị liệu cơ bản nhưng hiện tại nó vẫn còn khá đau”.

Để khẳng định thêm một lần nữa, HLV trưởng Fabio Capello cho biết: “Trong buổi tập ngày hôm nay, Becks đã không thực hiện bài tập kỹ thuật, anh ấy chỉ khởi động nhẹ nhàng bằng bài tập chạy đơn giản”.

“Becks nói với tôi rằng, anh ấy cảm thấy vẫn còn đau một chút nhưng chính Becks đã cam đoan với tôi rằng, anh ấy hoàn toàn sẵn sàng ra sân thi đấu ngay từ đầu trong trận đấu có tính chất then chốt này”.

Người đồng đội cũ ở MU, Ruud van Nistelrooy cũng tham gia: “Tôi hi vọng anh ấy sẽ bình phục, Beckham muốn chơi 2 trận đấu cuối cùng với Real trước khi đến với Galaxy, đây không phải là 2 trận đấu thủ tục, sẽ thật tuyệt vời nếu Becks ra đi với chức vô địch đầu tiên sau 4 năm trắng tay”.

“Becks vốn là cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng rất tiếc anh ấy lại chọn cách ra đi”.
http://www17.24h.com.vn/news.php/48/150970
-----------------
Phải nói thật là trong 3 năm qua chưa bao giờ thấy iu Becks như lúc này :x:x:x...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

uh
thì nó cũng phải cố để trước khi đi có cái gì mà nhớ chứ
chỉ sợ bị đau nên đá không hiệu quả
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

uh
thì nó cũng phải cố để trước khi đi có cái gì mà nhớ chứ
chỉ sợ bị đau nên đá không hiệu quả
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nó có thằng Milito là ghê thôi -_-
dạo này thủng lưới nhiều quá, nhg ko sao, hàng công hiệu quả bung sịp :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

nó có thằng Milito là ghê thôi -_-
dạo này thủng lưới nhiều quá, nhg ko sao, hàng công hiệu quả bung sịp :D
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

beckham mà đá mấu thì thắng là đương nhiên
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

beckham mà đá mấu thì thắng là đương nhiên
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...bây giờ là 12h35 rồi...sốt ruột quá...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...bây giờ là 12h35 rồi...sốt ruột quá...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

má nó chứ, ở đây deck xem được :((
có ai có link ko, send cho anh em phát đi :(( đừng để fan như mình phải ngồi xem livescore chứ :((
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

má nó chứ, ở đây deck xem được :((
có ai có link ko, send cho anh em phát đi :(( đừng để fan như mình phải ngồi xem livescore chứ :((
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...dcm chán quá, bị dẫn 1-0 rồi...:( tiếc quả đánh đầu của Nis quá...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

...dcm chán quá, bị dẫn 1-0 rồi...:( tiếc quả đánh đầu của Nis quá...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

CÓ CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA KHÔNG ???? :(( :((

REAL VÔ ĐỊCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :x :x :x :X

HALA MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

CÓ CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA KHÔNG ???? :(( :((

REAL VÔ ĐỊCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :x :x :x :X

HALA MADRID !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Back
Bên trên