Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào
Real trở lại
(Baobongda.com.vn) - Tôi chẳng phải là một fan của Real Madrid nhưng cũng xin được góp vài lời cho đoàn quân của Fabio Capello.
Nếu một ai đó muốn Real Madrid phải giành chiến thắng ngay lập tức, trong trận chính thức đầu tiên của mùa giải mới, cùng một HLV mới, một đội hình chiến thuật mới, một triết lý bóng đá hoàn toàn mới, một tiền đạo cắm hoàn toàn mới (van Nistelrooy) cùng 3 tân binh chưa bao giờ đá tại La Liga (Emerson, Diarra, Cannavaro)… thì người ấy quả thật quá tham lam.
Real Madrid như là một bộ xếp hình, họ cần thời gian để dần hoàn thiện. Capello hiểu rất rõ rằng mọi thứ đều cần phải có thời gian. Hãy nhìn Frank Rijkaard, chúng ta dành nhiều lời khen lẫn sự thán phục cho vị HLV trẻ nhưng cũng nên nhớ rằng ông đã có một khởi đầu không hề suôn sẻ. Khi đó Barcelona còn đứng ở nửa dưới của BXH, cho đến khi họ có được một hiệu ứng mang tên Davids. Sau đó, Barcelona mới dần dần hoàn thiện với việc đẩy Edmilson chơi tiền vệ phòng ngự (anh đã chơi cực tốt ở vị trí này) và một cặp trung vệ Marquel-Puyol không thể vượt qua.
Real Madrid cũng như Barcelona, đều lâm vào một cuộc khủng hoảng nặng nề do sai lầm của vị chủ tịch (Barcelona là Joan Gaspart còn Real Madrid là Florentino Perez) và họ cũng cần thời gian để tìm lại những gì đã mất.
Real và Barcelona có nhiều điểm tương đồng. Khi Real đang ở đỉnh cao với HLV Del Bosque thì Barcelona thoái trào với cái gọi là “công cuộc Hà Lan hóa”. Louis van Gaal sau khi bán Figo đã mua về rất nhiều nhưng tất cả đều không đáp ứng được sự kỳ vọng, rồi thay đổi HLV liên tục (van Gaal - Serra Ferrer - Radomir Antic - Carles Rexach - Rijkaard, tôi nhớ đúng không nhỉ). Real cũng thế, khi Barcelona tìm lại mình cũng là lúc Real lún sâu vào chiến lược “Zidane & Pavon” của Perez, cũng liên tiếp thay HLV (Carlos Queiroz - Jose Antonio Camacho - Garcia Remon - Vanderlei Luxemburgo - Lopez Caro - Fabio Capello). Giờ đây, Real cũng cần thời gian. Thời gian thôi, vì họ đã có 1 chủ tịch mới (Ramon Calderon) và 1 GĐTT mới (Mijatovic).
Tôi lại nghĩ, chính Barca sẽ gặp nhiều khó khăn còn hơn cả Real. Vì họ đã vô địch 2 năm liền, không còn khát khao như trước, còn các CLB khác sẽ ra sân với mục tiêu “hạ bằng được ĐKVĐ”. Đó là chưa kể các “ngôi sao” Barca ngồi dự bị sẽ ca thán. Oleguer (Rijkaard rất thích anh này), Thuram, Edmilson, Marquez ai sẽ đá cặp với Puyol? Rồi Zambrotta sẽ đá ở đâu? Bên trái thì làm cho van Bronkhost và Sylvinho mất chỗ, bên phải thì gặp Belletti… Ái dà, cũng nhiêu khê lắm!
Nhưng Real sẽ “vào phom”, trong vòng nhiều nhất là 4 trận nữa. Bạn có tin không?
Quỳnh Nga (Đà Lạt)
Trời ơi , lâu lắm trên báo mới có bài về Real dễ nghe đến thế