Real Madrid - Cơn lốc trắng tàn phá Châu Âu

Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

cải tổ thì.. :-s đá đấm kiểu j đây...
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

mong real đá tiến bộ hơn :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

mong real đá tiến bộ hơn :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

cải tổ thì không biết ai đến, ai đi tiếp
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

cải tổ thì không biết ai đến, ai đi tiếp
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

hình như kaka sẽ đến :D
mong kaka giữ phong độ:)
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

hình như kaka sẽ đến :D
mong kaka giữ phong độ:)
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

còn mất tg làm quen nữa chứ :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

còn mất tg làm quen nữa chứ :-s
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

thì nó biết làm gì ngoài việc ngồi đấy mong :-<
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

thì nó biết làm gì ngoài việc ngồi đấy mong :-<
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

ai đánh thuế hi vọng đâu :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

ai đánh thuế hi vọng đâu :(
 
Re: Những chú Kền Kền trắng vào đây nào

Lúc này Real Madrid cần các fans hơn bao giờ hết!

Đoàn kết là sức mạnh!!!La Liga chỉ còn 12 vòng đấu. Mỗi trận đấu đều trở nên vô cùng quan trọng với đội bóng áo trắng. Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là thể hiện tình yêu và sự ủng hộ của mình đối với đội. Hãy đoàn kết lại, chúng ta sẽ trở thành những người chiến thắng!



Bạn nghĩ gì khi một cậu bé sống ở Barcelona mới 5 tuổi rưỡi đã nhờ mẹ viết thư gửi đến Real Madrid, đội bóng cậu yêu quý những lời lẽ hết sức chân thành ngây thơ: "Tôi yêu Real Madrid vì mẹ tôi là người Madrid... Chúng ta là số 1 vì thế chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi còn rất yêu bố, mẹ, khủng long và món súp TBN. Tôi có một chiếc mũ của Real Madrid và luôn đội nó khi trời lạnh.", hay một lời nhắn khác của một fan đến từ Thuỵ Điển: "Dù thắng hay thua, tôi luôn luôn ủng hộ đội bóng. Chúng ta, các Madridista cả ở TBN và trên toàn thế giới, chúng ta phải đoàn kết lại. Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Những danh hiệu không phải là tất cả để nói lên chúng ta là ai, quan trọng hơn đó là niềm đam mê, lối chơi đẹp và sự chuyện nghiệp của các cầu thủ cũng như các CĐV. Khi chúng ta thắng một trận đấu, cả tuần lễ sau đó đối với tôi tràn ngập niềm vui. Tôi tự hào vì mình là một Madridista... Tôi sẽ mãi mãi yêu Real Madrid kể cả khi chúng ta phải xuống chơi ở giải hạng hai... Các cầu thủ những người luôn cống hiến hết mình cho đội bóng sẽ luôn chiếm được tình cảm trong trái tim các CĐV. Hãy cho chúng tôi thấy niềm tự hào của các anh khi thi đấu trong màu áo trắng, các anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn khi thi đấu trên Bernabeu."
Còn rất nhiều, rất nhiều nữa những thông điệp dễ thương được gửi đi từ khắp thế giới. Có lẽ không cần dịch hết những lời nhắn đó ra đây vì chắc chắn đó cũng là những gì chúng ta muốn nói.
Chúng ta không thể đến Bernabeu để cổ vũ, cũng không thể cùng cả đội vượt qua những quãng đường xa để đến Munich hay Barcelona, nhưng tình yêu đối với Real Madrid là điều không thể phủ nhận. Hãy gạt bỏ hết mọi tiếc nuối cho những gì đã qua để cùng "kền kền trắng" bước tiếp chặng đường cuối cùng đầy khó khăn của mùa giải. Kém đội đầu bảng 5 điểm, nhưng vẫn còn 12 vòng đấu ở phía trước, không có gì là không thể nếu tất cả cùng đoàn kết lại. Các khán đài của Bernabeu sẽ lại vang dậy bài ca "Hala Madrid", các CĐV sẽ lại là cầu thủ thứ 12, là sức mạnh tinh thần của cả đội bóng. Hãy cùng các Madridista trên toàn thế giới gửi tới các cầu thủ những lời nhắn thể hiện tình yêu, lòng tin tưởng và sự ủng hộ của bạn theo địa chỉ : [email protected]. Và hãy luôn nhớ câu này: "Real Madrid get SICK but never DIE!" (Omar Moued)

Theo realmadrid.com
miss_blanco (RM-VN.com)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên