Re: Cấp 2 Giảng Võ

  • Bắt đầu Bắt đầu innocent
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hế hế sao lại lối Trắc tiên sinh ra ở đây :))
mình vẫn còn nhớ như in 1 lần ko sơ vin mà nghênh ngang đi trước mặt bác... bác gọi mình lại ( tất nhiên, nếu ko mún nói là túm ) trìu mến hỏi "cậu kia sao ko cho áo vào trong quần" và lườm mình với ánh mắt ..còn trìu mến hơn :P. Mie khỉ hôm đấy mặc quần tụt sơ vin thì thành... à ,nên mình mới nhanh trí đáp với sự thỏ thẻ còn hơn 1 đứa con gái: "em thưa thầy quần em bị...hỏng phecmotuya ạ ..." bác soi lại mình từ đầu đến chân, bắt gặp ánh mắt và nét mặt rất thật lòng và ngoan ngoãn :)) nên đành buông mình ra và nói"lần sau hỏng cái gì thì phải lên phòng y tế nhờ vá lại nhá" :)) :)). Phù thoát xong mà ko cười được, quả ấy tí thì.:))
Phòng giám thị-nơi cảm xúc thăng hoa :)) :)) =D> =D>

có 1 lần xuống phòng giám thị có hơn chục đứa con gái lơp nào ko biết , mình mở cửa lại tưởng thầy trắc , xếp hàng nghiêm chỉnh :))
 
20/11 này về thăm trường đê chúng mày.Tụ tập 1 chuyến phá trường cái nhẩy.
@Fers:Làm sao mà quên được cô Thảo.Hiếm khi tao gặp được 1 người như thế.
 
cô thảo thì khỏi phải nói
NHưng mà Cô Yến cũng đâu đến nỗi nào, dù j` thì cô cũng hết lòng với lớp mình rồi. Như thế là không công bằng
 
anh biết mỗi cô Chu Thảo dạy toán chuyên khóa anh và đó là người cả lớp F sẽ ko bao h quên :d
cô Hoan ko có chồng thì phải. bạn ĐS có lần kể chuyện đến nhà cô Hoan xin học abc xyz j` đó, mẹ bạn hỏi cô 1 câu làm cô tối tăm mặt mũi rồi sập cửa đuổi về >:) câu hỏi là "anh nhà và các cháu đâu rồi hả chị? " ;;) =))
Trường mình nhiều cô Thảo lắm, hic hic, cô Hoan công nhận là dạy rất giỏi anh ạ, nhưng mà em không học cô, em học cô N.T.Bình, có anh chị nào học ko ạ??
À, mà khoá bọn em lại xếp lớp theo kiểu a1, a2, a3.., a18, a21, chứ ko xếp theo bảng chữ cái, hic, rõ là đông!!
 
Em Châu onl muộn nhờ :d
Cô Bình hình như dạy 1 môn phụ j` đấy đúng ko? :-? anh định nghĩa môn phụ là ngoài văn toán lý hóa anh nhé, nói chung là những môn anh quay mà ko thấy hối hận hay tội lỗi j` cả =)) Có phải sinh hay ktnn j` đấy ko? anh nhớ mang máng thế :-?
khóa em xếp theo số thế nên lớp F<***> <=))> mới là unique :x
 
Uh, trường mình có 4 lớp F câu đấy có 1 lần chơi ở lớp mình mà nhớ mãi :D 6F, 7F, 8F, 9F. Yêu thế :x
Cô thảo thì :x tao ko thấy ai tận tụy đc như cô :)) đến lác hết cả mắt và thức đêm tóe khói vs cô :)) N mà nhìn cô cười thì :)) vui nhộn vãi :D
 
Ờ, nhiều hôm tao thức thẳng đến 4h00 sáng để làm bài của cô.Sáng vẫn dậy 6h00 đi học như bình thường.Càng nghĩ lại tao càng thấy tao giỏi:)) :))
 
thôi, mèo khen mèo dài đuôi
b ko phải khoe khéo thế đâu
@béo: dạo lày mày thế lào? khẻo chớ
 
hizz, thầy Trắc hiền mà :p trong phòng giám thị có tủ lạnh toàn sữa với bánh kẹo :x 1 lần tình cờ thám thính thấy :D
keke, k thấy anh chị nào học cô Mang Bích Phương :((
 
thế hử, thế mà mình ko biết
phí quá
1 năm học cạnh phòng giám thị, sang chơi suốt ngày mà ko để ý cái tủ lạnh
 
Hơ, thông tin mới vãi :D cái này trí tuệ :)) cả năm cuối cấp ở cạnh phòng giám thị mà ko biết :)) phí của giời :))
@Hưng: ờ, từ hồi sang đây tao thưởng xuyên thức kiểu đấy anh em =))
@Heo: ờ, tao mới bị viêm họng có 1 lần :)) sáng ra thì hum nào cũng khản đặc :)) N nói chung là khỏe :D
 
Ối tiếc thế.Học 1 năm trời cạnh phòng giám thị mà ko biết(căn bản là anh đây ngoan, chưa bao giờ phải vô phòng giám thị:)) )Nếu ko thì có lẽ cái tủ lạnh ấy mất tiêu rồi:))
 
Ối tiếc thế.Học 1 năm trời cạnh phòng giám thị mà ko biết(căn bản là anh đây ngoan, chưa bao giờ phải vô phòng giám thị:)) )Nếu ko thì có lẽ cái tủ lạnh ấy mất tiêu rồi:))

ờ bố thì ngoan vô đối:)) :)) :))
Con thfi suốt ngày bị lôi lên giám thị vì tội ngồi lên bàn:)) :)) :))
à mà nhân tiện chuyện giám thị, trg` mình (ams ý) ko có giám thị sướng vãi:)) :)) :))
 
EM công nhận Ams không có giám thị sướgn vật. Cấp 2 GV không bùng được, có bùng thì bùng cả ngày hoặc ngồi nhà vệ sinh :))
Vào ams em tưởng tình trạng còn thậm tệ hơn vì mang danh trường nổi tiếng .... Ai ngờ mặt vênh vênh đi qua các bác bảo vệ chả làm sao cả :)) Pó tay ^^
 
:)) :)) :)) hờ hờ, ko có giám thị ngồi lên bàn thoải mái, búng tiết vo tư, nhưng mà hình như chuẩn bị thi hành cái dek j` dấu. trong h học ko được đi ở hành lang thì phảiNhows hồ trước học GV, nhìn sang AMs thấy bóng loáng, y như một thiên đường:)) :)) :)) lại còn tưởng Ams phòng nào cũng có điều hòa, giá mà sau này mình được học ở đấy. bó tay
8-} 8-} 8-}
 
thật mà, cái tủ lạnh đấy nhiều thứ cực ý :x :x
ò, hồi trc đứng ở gv nhìn sang ams thấy đi lại chơi bời trg h như đúng rồi, sang thì cũng thấy đúng :p nhưng vẫn yêu gv lắm, thấy học gv vẫn thik mà :x
 
Trắc tiên sinh toàn vào phòng giám thị rán đậu thôi \:D/ Cuối năm vào phỏng vấn thấy đang ung dung ngồi lật đậu =))
IMGA1016.jpg

IMGA1021.jpg
 
Back
Bên trên