"Ratatouille" - Một thành công lớn của Disney & Pixar

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
ratatouille_poster.gif


Có lẽ bạn đã từng xem rất rất nhiều phim hoạt hình của Disney và một số phim của Pixar, có những phim khiến bạn chăm chú, có những phim chỉ lướt qua một cách bình thường trước mắt bạn.

Năm 2007 này, "Ratatouille" ra đời, đánh dấu một bước tiến mới rất quan trọng của Disney và Pixar.
Bộ phim hoạt hình 3D này xây dựng hình ảnh một chú chuột thích ăn ngon, biết làm bếp, trải qua một quãng thời gian đầy ý nghĩa tại quán ăn "Gusteau" nổi tiếng nhất Paris (bịa thôi thì phải :D).

Suốt 2 tháng trời, ngay từ khi được chiếu tại các rạp ciné ở Pháp, "Ratatouille" luôn "trụ vững" trong phòng 1 - phòng dành cho những phim ăn khách nhất.

Nếu bạn đã xem bộ phim này, hẳn bạn đã có được những giây phút rất tuyệt vời trước màn hình, hãy dành một ít thời gian để nhớ về những chi tiết khó quên trong "Ratatouille"! :D
Còn nếu bạn vẫn chưa xem, đừng bỏ phí cơ hội nhé! <:p

Nội dung phim, hình tượng nhân vật, kĩ thuật 3D animation... aaaaaaaaaaaaa :x :x

Thôi, nói thế đủ rồi chứ #:-s nói gì mà lắm thế #:-s

:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D đã xem phim này, phải cái chưa có bản xịn nên xem hơi bị lởm T.T
Phim này hay :D nghe đâu chiếu ở Pháp còn vượt qua cả Nemo, phim này nhìn màu sắc đẹp hơn nemo :) màu trầm hơn
 
Em đọc các thứ về phim này nên thèm xem lắm ấy:)) nghe bảo các món ăn đc chế biến nhìn còn ngon hơn món ăn thật:x
 
Chờ bao giờ có bản HQ thì xem cho sướng em ạ, bây giờ tải thì vẫn chỉ có screener thôi, mà xem thế thì mất 50% cái hay rồi.
Anh cũng đang nuôi chuột. Đang không biết đến bao giờ nó mới chịu ra giúp anh nấu nướng cho vui, chứ cứ tự nấu tự ăn oải quá rồi :))

Món "Ratatouille" trong phim này công nhận trông đẹp thật, cách trình bày của con chuột rất đặc biệt, khiến cả người thường thức trong phim lẫn người xem phim đều phải công nhận là quá tuyệt vời :D

Ngoài lề: món "Ratatouille" thật cũng ngon lắm, ai sang Pháp phải thì ăn thử nhé, đặc sản của Nice :D
 
Súp rau phải không anh? Có điều ko có thịt nên em cũng...chưa thèm lắm<phải chờ xem phim đã=p~> Em cũng có đọc về cách chế biến trong quyển "Món ăn cho trẻ" :p Cho bọn trẻ con xem phim này chắc sẽ hết lười ăn:)) Mà có phải tên phim phát âm là "ra - ta - tui" không hả anh?
@anh Việt: anh là con trai cô Hoa đúng ko ạ:p Hôm MI12 xem clip thấy cô được các bạn í gọi là Hoàng hậu pháp 1, thế thì chắc anh là Hoàng tử rồi:p vậy mà anh đi học ở Pháp lại phải tự nấu ăn ạ;;)? Anh phải huấn luyện con chuột rồi sai nó đi tha thức ăn ngon lành ở chỗ khác về í:p
Đồ ăn Pháp thì quá nổi tiếng rồi: gan ngỗng béo:x con ngỗng khốn khổ bị nhồi đến ko đi đc:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ey ey, không chơi lột mặt nạ thế nhá >:p
Anh không phải "hoàng tử", nói thế chỉ đúng 1 nửa thôi, đúng ở nửa sau =))

Ừ, "ratatouille" người ta phiên âm kiểu tiếng Anh là "rat-a-too-ee", đọc lên gần đúng, chỉ sai chữ "r" thôi :D
Đây là một món trộn (chao dầu) mấy loại rau quả, chứ không phải súp em ạ.

Hình như Hoài Anh sang Pháp rồi thì phải? :D

Để tối nay anh bảo con chuột đi kiếm đồ ăn xem. Nó mà về tay không thì anh cho nó lên chảo luôn, thế thân >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em mới xem trên iPod của bạn thôi, nhưng mà thấy hay quá. Nhìn Remy trông rất vui, nửa ngố ngố nửa thông minh. :D
Ước gì mình có 1 con chuột biết nấu ăn nhỉ ? hoặc không thì mèo hoặc chó cũng được...
 
@em Hùng: sao em ko kiếm 1 cô vợ cho lành;;)
@Anh Việt: em chưa, nh mẹ em đi công tác ở đấy cũng nhiều:p Chuột thì phải chuột đồng ở VN mình mới ngon, chuột tây chỉ đc cái đẹp mã thôi;;) em còn nghe kể về món "sâm thử" của Từ Hy thái hậu, cho chuột ăn sâm, đến đời thứ 3 thì lấy con chuột bao tử ra cho khách nc ngoài nhậu:-ss vẫn kêu chít chít. Chuột của anh nếu đc vỗ béo = phomat với rượu vang thì chắc cũng ngọt thịt lắm nhỉ:">
 
Em thích thử không B-) Bay qua đây đi, anh tặng 1 con chuột, cho em tha hồ vỗ béo bằng phomat với rượu vang rồi... hành hình [-o<

Xem phim này xong, anh càng thêm nóng lòng đến Paris, lững thững đi dạo buổi tối 8-> Ngớ ngẩn :">
 
Dancing in the moonlight:)):p vậy bây h anh Việt đang ở đâu thế ạ? Mẹ em ở Paris với Mông - pê - li -ơ<viết thế nào ấy nhỉ:">>Thành phố ánh sáng nhưng lúc mẹ em đi làm về = metro thì tối ỉn-__- em có 7 ước mơ thì 1 trong đấy là đến Louvre xem bức Tấn phong của David:p
 
Back
Bên trên