ra đường bị trai trêu-phải làm sao

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Em này chắc mới lớp 6,biết được nhiều về con trai chưa mà khẳng định như đinh đóng cột thế ;)
 
Em này chắc mới lớp 6,biết được nhiều về con trai chưa mà khẳng định như đinh đóng cột thế

Chắc anh lớn nên biết là không chỉ có 70% là khốn nạn mà còn có 30% là sở khanh ? ;;)
 
Vũ Phương Anh đã viết:
Chắc anh lớn nên biết là không chỉ có 70% là khốn nạn mà còn có 30% là sở khanh ? ;;)
vậy hả Sin.

@Hà Bi: chú mày hỏi cái gì
@Đ Đ V: sao chú mày cứ lôi anh vào đây thế
 
70% khốn nạn , 30% sở khanh ... x% vừa khốn nạn vừa sở khanh thì sẽ có x% là không khốn nạn không sở khanh ... anh em HAO ở chỗ x này ko phải x kia ... nhiều x quá , viết tắt là anh em HAO ở trong chỗ xxx :))
 
con gái phải thế nào thì con trai mới trêu,xấu xí là 1,siêu nhân là 2,già là 3,Les là 4....thì yên tâm ko bao h bị trêu ghẹo

đôi khi đối tượng bị trêu lại còn thấy vui vì được trêu ý chứ :))
 
chắc ý anh Vũ Ngọc Dương trêu ở đây là kiểu tán tỉnh
còn trêu trong topic này là những câu nói sở khanh, ko thể chấp nhận đc.
con gái phải thế nào thì con trai mới trêu,xấu xí là 1,siêu nhân là 2,già là 3,Les là 4....thì yên tâm ko bao h bị trêu ghẹo
câu này thì chí phở :D. nhưng em ko thuộc dạng nào trong nài ;;)
 
kiểu sở khanh là như thế nào hả em ?

đi ngoài đừong mấy thằng con trai chỉ thích trêu mấy em mặt xinh người chuẩn thôi chứ các thành phần còn lại thì chịu

bọn con gái đi ngoài đường cũng ghê lắm có vừa đâu,mấy chú hay đi trêu mà gặp mất con quái thai nó quẩy cho thì chỉ có nước té thẳng
 
kiểu sở khanh tức là những câu có liên quan đến chuyện "ấy ấy" như ví dụ của chị rì đó lập ra topic, hoặc là những câu nói bậy bạ...rồi sờ soạn linh tinh >.<
 
Đặng Đức Vinh đã viết:
Tại đọc bài anh viết thấy mấy cái lí thuyết đó anh giỏi mà:D
theo chú là những ng khác ko biết à. mà sao hỏi anh cứ fải hỏi trên này. chú nói là chú ko biết 69 là gì đi.
 
mà sao hỏi anh cứ fải hỏi trên này
hỏi trên này cho nó;))
đi ngoài đừong mấy thằng con trai chỉ thích trêu mấy em mặt xinh người chuẩn thôi chứ các thành phần còn lại thì chịu
ai dám trêu thành phần còn lại cho $$$
 
Vũ Phương Anh đã viết:
Chắc anh lớn nên biết là không chỉ có 70% là khốn nạn mà còn có 30% là sở khanh ? ;;)

hay nhi? em này hay nhi? :))
30% của 70% kia hay 30% = phần còn lại thế
nếu y' em là định nói toàn bộ con trai đều vứt đi thì hinh như em ko kể em trai em, anh trai em, ban thân em, bạn bè em, thầy giáo em... 1 đống ng nhỉ ...
à quên cả chồng tương lai của em nữa ... (hay em định ko lấy chồng)
 
Hâm.... con trai có nhiều loại... :))
Có loại khốn nạn, có loại sở khanh, có loại cả hai nhưng tất nhiên có cả loại......... vượt quá ngưỡng khốn nạn và sở khanh nữa :))


Đùa thôi.... mỗi người đều có nhiều mặt.... nếu ko quen biết đừng vội nói người ta khốn nạn.... tất nhiên có nhiều đứa nhìn phát là biết nhưng nhiều người chỉ là vô tình nói những câu lỡ lời hay gì đó thôi [-x
btw... lớp 6 nói ko định lấy chồng là hơi sớm đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đôi khi đối tượng bị trêu lại còn thấy vui vì được trêu ý chứ
chờ anh này bị gái (hay zai cũng được :)) ) "bóp" xem có thấy vui với tự hào vì của mình nó ...như thế nào đấy... mới được bóp kô /:)
 
sao fải đợi. em Trang ra bóp luôn đi cho nó fát biểu cảm tưởng.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên