ra đường bị trai trêu-phải làm sao

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
NBA Thư đã viết:
Hè rồi về VN, ngồi sau xe thằng bạn rồi còn bị hai thằng đi theo gạ suốt từ Điện Biên Phủ đến hết Bà Triệu, mà thằng bạn mình thì chả dám nói gì, chán...
hay là em chưa đưa tiền giả lại :P
 
Hm, giờ anh nói em mới để ý, có khi đúng thế thật anh ạ :-? Hôm đó em có gọi delivery pizza muh, chắc là quên đưa tiền giả lại nên bị bám lâu thế chăng :-? Đúng rồi, phải hôm đó anh Nghĩa deliver pizza nhà em ko =D> Nên là mới biết rõ vậy hah :> Xin lỗi anh nhiều nhiều, em còn thiếu bi nhiều? Chắc 2 nghìn đồng phỏng? Để hôm nào em gửi Western Union về cho anh nha :x
 
Các em chú ý nhé. Chị Thư của các em đang dạy “lên mạng bị trai trêu-phải làm sao” đấy ;;) :))
 
Tình hình này thì mấy em gái xinh xắn cứ phải chọn ng iu với tiu chuẩn đầu tiên là fải biết võ , và phải cung phụng hết mình ... sau này đi bất cứ đâu cũng bắt mấy anh chở , thế là xong , đơn giản mà
ai mờ chả biết võ hở anh(võ mồm)/:) :)) Hay là ngoài những thàng giỏi võ thì chị em phụ lữ cứ chọn những đứa có bang có hội nhỉ/:) b-)
 
thế còn ra đường mà thấy girl xinh thì phải làm sao huh mọi người;;) ;;) :>
hôm trước em học thêm đi qua khách sạn hanoi thấy có 1 chị rất chi là xinh :x váy ngắn :x chân dài :* áo hồng :)>- đứng viết viết cái gì trong 1 quyển sổ rồi làm cái gì ấy 8-}
có nên lại gần làm quen luôn không ;;)
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Hm, giờ anh nói em mới để ý, có khi đúng thế thật anh ạ :-? Hôm đó em có gọi delivery pizza muh, chắc là quên đưa tiền giả lại nên bị bám lâu thế chăng :-? Đúng rồi, phải hôm đó anh Nghĩa deliver pizza nhà em ko =D> Nên là mới biết rõ vậy hah :> Xin lỗi anh nhiều nhiều, em còn thiếu bi nhiều? Chắc 2 nghìn đồng phỏng? Để hôm nào em gửi Western Union về cho anh nha :x
khỏi cần tiền mặt. em cứ đổi ra xôi gửi về :P
 
gái xinh thì dễ là cóa bạn zai roài
chỉ trừ khi anh quân "tự-tin-với-vẻ-đẹp-zai-and-romantic" của mình thì hãy tới làm quen ^^
 
Nguyễn Trọng Nghĩa đã viết:
khỏi cần tiền mặt. em cứ đổi ra xôi gửi về :P

Ở US ko có xôi anh ạ ;;) Muh xôi em thổi thì sợ anh ăn nghẹn họng chết :-? Thế thì em buồn rầu và ân hận lắm (:|
 
Xôi của Annie làm anh Nghĩa nghẹn họng cơ à :D Đừng buồn em à, đấy không phải tội của em
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Hè rồi về VN, ngồi sau xe thằng bạn rồi còn bị hai thằng đi theo gạ suốt từ Điện Biên Phủ đến hết Bà Triệu, mà thằng bạn mình thì chả dám nói gì, chán...
Thằng bạn này chắc là Tuấn Đức. Lạ nhỉ, thằng này nghe nói đầu gấu du côn lắm mà, chuyên trấn tình các em gái 05-08 thì phải.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Xôi của Annie làm anh Nghĩa nghẹn họng cơ à :D Đừng buồn em à, đấy không phải tội của em

Chỉ có sếp mới hiểu lòng em :x

anh Vinh đã viết:
Thằng bạn này chắc là Tuấn Đức. Lạ nhỉ, thằng này nghe nói đầu gấu du côn lắm mà, chuyên trấn tình các em gái 05-08 thì phải.

Thằng bạn em lúc đó ko phải thằng Đức anh ah ^^ Với cả anh nói thế này thì khổ thân cho thằng bạn em quá :-s Sự thật là các em gái 05-08 cứ ùa vào nó, chứ nó zai nhà lành, hiền lành, trong trắng, yêu màu tím, thích sự thủy chung; làm sao có chuyện đi trấn tình các em được [-x
 
thế còn ra đường mà thấy girl xinh thì phải làm sao huh mọi người
hôm trước em học thêm đi qua khách sạn hanoi thấy có 1 chị rất chi là xinh váy ngắn chân dài áo hồng đứng viết viết cái gì trong 1 quyển sổ rồi làm cái gì ấy
có nên lại gần làm quen luôn không
không làm wen thì phải gọi là wá phí lun/:)
gái xinh thì dễ là cóa bạn zai roài
chỉ trừ khi anh quân "tự-tin-với-vẻ-đẹp-zai-and-romantic" của mình thì hãy tới làm quen ^^
biết đâu đấy,nhỡ cô này mới bị bồ đá nên lấy sổ ra viết mấy vần thơ hận đời thì sao/:) MÀ mình cứ làm wen,nếu không được thì thui,có mất gì đâu nào/:) b-)
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Ở US ko có xôi anh ạ ;;) Muh xôi em thổi thì sợ anh ăn nghẹn họng chết :-? Thế thì em buồn rầu và ân hận lắm (:|

Xôi em thằng Nghĩa chỉ dùng để ngắm thôi chứ nó không ăn . đừng ngại
 
nếu ngửi xôi của em mà cũng chết thì có lẽ em nên đi khám nội tiết ;))
 
Oh thế ah ;;) Thế mà sao anh ấy ko nói trước [-( Xôi ngắm thì em cũng có, nhưng mà xôi đấy thì đắt lắm, mà anh Nghĩa chỉ nợ em có mỗi hai nghìn đồng thôi, nên là ko ổn rồi anh ạ :-?

anh Nghĩa đã viết:
nếu ngửi xôi của em mà cũng chết thì có lẽ em nên đi khám nội tiết ;))

Em nói anh ăn thì nghẹn họng chết chứ em bảo anh ngửi mà chết bao h :)) Mà xôi chẳng có ai ngửi, ng ta chỉ có ăn hoặc là ngắm như anh Toàn anh ý gợi ý thôi anh ạ ;;) Thích ngửi thì anh mua thị, nhà em ko trồng được cây ấy nên ko có mà gửi cho anh, tiếc thế :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh thấy người ta có món cơm nắm trắng trắng chấm muốn lạc , để ăn cũng ngon , để nắm cũng thích . Em NBA Thư có ko , anh sẵn sàng đổi 3 cái pizza lấy nó ;)
 
Cơm nắm chấm muối vừng thì ngon nhất rồi, chấm ruốc cũng được nữa này, anh Toàn thật là sáng suốt đấy ;;) =D> Tiếc là có người đặt hàng mua trọn gói của em rồi anh ạ, em cứ làm được nắm nào là người ta tiêu thụ hết nắm đó, ko còn thừa để mà đem ra ngoài bán hay đổi pizza nữa... :(
 
xôi em Thư mà ko ngửi đc chắc là loại trên ban rồi. (Phật, Chúa, Thánh có đọc đc thì lượng thứ)
mà mình lại ko thik cơm nắm. nó đang to lại cứ cố mà bóp cho nó nhỏ lại. to mới đẹp chứ.
 
cơm của em Thư có ruốc à ... trông ruốc ghê lắm, anh chỉ thích lạc thôi :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên