Quan nhà Nguyễn :)

Hồ Ngân Hương
(amazing)

Thành viên danh dự
Hehe trông như luyện khí công hơn là đứng chầu triều. Ảnh chụp ở lăng Tự Đức (nếu em không nhầm :))
 

Đính kèm

  • h26forweb.jpg
    h26forweb.jpg
    69.7 KB · Xem: 238
Nhìn cái ông bị "kẹp" ở giữa trông tội nghiệp nhỉ :)...không cả dám ngửng mặt, mở mắt ra nữa ..;)
 
như mình biết thì các pho tượng ở đây được làm theo đúng kích cỡ của người thật thời bấy giờ. Nếu quả thật là như vậy thì chiều cao của người Việt chúng ta đã được "kéo dài" lên rất nhiều trong suốt mấy trăm năm qua. Hai em gái kia mà mượn được Cỗ Máy Thời Gian của Đôrêmon rồi quay trở về ngày xưa sống thì chắc bây giờ trong sách Văn cấp 2 ngoài truyện Kiều còn có thêm mấy câu chuyện về 2 nàng tiên cao lêu nghêu từ trên trời rơi xuống nữa.... anh em chắc lại phải khốn khổ luộc đi xào lại mỗi lần thi học kì... :)
 
Nguyễn Việt Hải đã viết:
như mình biết thì các pho tượng ở đây được làm theo đúng kích cỡ của người thật thời bấy giờ.

Hôm mà mình đi thăm lăng Tự Đức mình cũng thắc mắc là sao mấy cái tượng lại thấp thế và được họ giải thích rằng: ngày xưa người ta lấy độ cao của các bức tượng để thể hiện chức bậc cao thấp của các quan; quan càng làm lớn thì càng cao, nhưng mà các bức tượng đó lại không được làm cao hơn nhà vua. Bình thường trong triều thì các quan phải quì, nhưng làm tượng quì thì khó và xấu nên họ phải làm các quan lùn đi là vì vậy. Hehehe... chứng tỏ vua ngày xưa cũng lùn ra phết!:lol:
 
Mọi người có nhận ra ai đây không nào?

baodai.gif
 
Back
Bên trên