quan an Rendez – Vous

Le Bach Duong
(jen2k)

New Member
Quán cuối tuần: Rendez – Vous

tintucvietnam.com
Rendez – Vous
Đa phần khách khứa nếu hẹn nhau ra cái quán ở 136 Hàng Trống -Hà Nội này đều nói là “Ra Rendez – Vous nhé!” chứ chẳng ai nói “Đợi nhau ở Điểm Hẹn nhé” cả. Ngồi trong quán trông ra Hồ Gươm thì góc nhìn không rộng nhưng độc đáo.


Nội thất không quá cầu kỳ nhưng đẹp và riêng. Nổi bật là bộ ảnh gồm 16 áp phích quảng cáo bộ phim 007 được cất công mang từ Ý về.



Cõ lẽ vì vậy nên ở đây chẳng bao giờ ồn ã cho dù có ngày lượng khách lên đến cả 200 lượt người. Bàn nọ, bàn kia ngồi nói chuyện rì rầm chẳng ảnh hưởng đến nhau. Buổi trưa khách qua ăn buffet còn nói chuyện nhiều chứ tối đến thì chỉ nghe thấy piano và violon êm ả. Thi thoảng có khách nào hứng chí ra dạo vài điệu đàn thì các bàn khác cũng để ý lắng nghe rồi khen tặng vài tiếng vỗ tay.



Không khí ở đây tiêu biểu cho một quán bar cổ điển Ấy là mọi người đều hết sức tôn trọng khoảng riêng của nhau. Cho dù là Mạnh Tuấn, Thu Huyền, Thuý Hằng, Thuý Hạnh hay những người thỉnh thoảng có mặt ở Hà Nội như Lê Hoàng, Phú Quang, Hồng Nhung thì cũng cần một lúc nào đó dành riêng cho mình và người thân, bạn bè chứ!



Anh chàng bartender điệu nghệ pha chế trước mặt khách, rót rượu cháy bùng bùng từ ly nọ sang ly kia. Khách thích thú vỗ tay bôm bốp. Uống Irish Coffee đăng đắng, ngầy ngậy chưa chắc ai cũng thấy ngon nhưng được tận mắt chứng kiến sự kì công ấy thì cũng hay lắm!
 
Nhưng giá cả thế nào, không hợp với học sinh nghèo chẳng vượt khó thì sao.
 
Back
Bên trên