Quẩy thi Nhật Kí (xin mời đọc bài đầu tiên trước để biết luật)

( bạn Minh phạm luật >:) tớ tiếp lời a Đức :D )

nhg mà em đâu có cần [-x
nếu vì cho mát xa gần có kem :x
hum nay rỗi rãi ngồi xem
đọc thơ a Đức có điều em hay :p< hay = nhận ra ý ạ :"> >
hình như là anh ko may :p
trong lòng tâm sự chất đầy ko nguôi :p

< a Việt đâu rồi nhỉ :p edit màu trắng những bài phạm luật đi chứ a :p >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc hoài chả hiểu đầu đuôi :-??
Quẩy thi sao lắm văn xuôi thế này.:-??
 
đâu mà tớ lại thấy hay :))
quẩy thi như thế càng ngày càng vui :))
 
Hôm nay mình đến là xui
Vui đâu chả thấy toàn xui thế này
Online thì lại gặp mày
Chat qa chat lại cũng vài chuyện thôi
Sao tôi lại khổ thế này
Bao chuyện phải nghĩ làm sao bh
Ở đời nào biết chữ ngời
Đương nhiên là thế bạn của tôi ơi
 
Ở đời nào biết chữ NGỜ
Thế nên tao mới vật vờ như ri
Thôi mày nghĩ quá làm chi
Rằng đời vẫn cứ hép-pi thôi mà
Bây giờ mày fải nghĩ là
Lo cho mày trước, người ta để dành
Đừng yếu đuối, phải thật đanh
Mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi mà
Bạn iêu cố gắng lên nha
Nào, chúng mình cùng hét: "Aja aja....fightìng!!" =))
 
Mày lại ngồi viết linh tinh
Sao k đọc luật trước khi pozt bài
Cuộc đời mình vẫn còn dài
Phải sống cho nó thật dai mày à
Vì ai Phương phải online ;))
Online để biết lòng tao thế nào
Tại sao mình cứ phải gào
Gào rồi đau cổ k chào đc ai
tao biết như thế là sai
Thôi ngồi cho đến ngày mai
Ngày tao kỉ niệm tròn 2 tháng mà :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, tại tớ lên cơn :">
Thấy thơ hay quá cũng bon chen vào ^^
Bạn Nam cứ post xem sao
Có khi lại thấy hay hơn biết chừng ^^
 
Nghĩ thơ xog lại thấy mừng
Vừa pozt lên đc thấy bài anh Nam
Anh Nam quẩy thử vài bài
Bọn em học hỏi tí ti xem nào
 
Ủa sao poz nhanh vậy nè
Làm anh poz chậm, phải edit bài
Mãi mới đc 1 bài dài
Poz cho đỡ chán, giữ hoài nhỡ hâm.8-}

Mấy hôm nay cứ trầm ngâm
Đi thi hay ở, phân vân đau đầu.~X(
Thi thì giống cái liveshow
Lên ti vi, trương cái mặt ngầu ra xem.
Ôi trời, ngượng mặt thằng em :">
Thêm cái máy nó cứ bem vào mình
Âm thanh ánh sáng truyền hình
Như sao, như kiến cứ rình vồ cơ.
Mà mình thì rất ngây thơ
Lên hình chữ nghĩa kéo cờ bỏ đi.:((
Thế mà còn nói đi thi
Lên đấy còn nước là phi vào tường.8-}
Đi thi làm xấu mặt trường
Thì thôi nhục lắm, còn đường đâu chui.:((

...Nhưng mà cứ bảo thi vui
Đc thì đc, mất vẫn vui cơ mà.
Rồi mang giải thưởng về nhà
Dù sao cũng gọi là quà đi thi.
Mà mình đâu phải ~:> ri
Bọn kia đâu biết, chắc chi bằng mình
Họ bảo công lực mình kinh
Thi tuần thì tháng là rinh giải liền
Nhưng mà thi quý thì phiền
Còn vào CK, ăn tiền thì sao?;;)
Vô địch là nhất định khao
Giải ba trên mạng là cao lắm rồi.

Bâng khuâng, bứt rứt, bồi hồi
Đi thi hay ở, trả lời mau mau.:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thi ko là việc của mày
Sao lại lên mạng post bài hỏi tao :))
Uầy,chị Po mà cũng thơ sao :-?
Đọc bài của chị văn cao vãi xoài :))
Chẳng lẽ chị đi nc ngoài
Ăn nhiều đồ hiệu post bài hay hơn :p
 
Em Lỳ nói quá, chị cảm ơn
Chị đã nói là chỉ lên cơn thui mà ^^
Mà sao em cứ thik cà :-w
Chị cho 1 phát em bay ra đường b-(
 
Chị thì sức mấy mà cương :))
Em còn có đệ..là con Phương cơ mà ^^
Mà em cũng đâu có cà
Em toàn nói thật .. ai mà ko tin
Nhưng mà thôi cho e xin
Lên cơn kiểu đó xì tin quá à :)) =))
 
Chị thì đang ở phương xa :)
Xì tin đâu có, chỉ xì ta thôi :">
Ăn xong thì lại ngồi rồi
Tầm 2 tháng nữa ôi thôi béo phì =((
Về nhà oánh chít em Lỳ :-l
Can tội cà chị làm chi hả Lỳ /:)
 
Là anh đó hả,Lỳ huynh
Hôm nay sao khác mọi ngày quá cơ
Gan to dám cà cô Pô
Cô Pô chém gió huynh bay ra đg`
:))
 
Thơ gì vần viếc đâu Phương? /:)
Nói thế Po lại thấy thương bây giờ :(
Dù gì thì cũng phải chờ
Còn 2 tháng nữa mới xong cơ mà =((
 
2 tháng qua nhanh thôi mà
Về đây mình lại lân la quán hàng :))
Thơ Phương lởm khởm vãi hàng
Mà sao cứ thích post bài hả Phương
Huynh thì chẳng thích ra đường
Trời thì nắng nóng .. nằm giường vui hơn :))
Huynh đâu có khác mọi ngày
Cô Po là đệ sao phải lăn tăn ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ah` uh` sao fải lăn tăn :-l
Po đây lại oánh cho lăn ra....giường :)) <đừng ai nghĩ bậy nhá :-s>
Hay là muốn đá xuống mương? ;))
Gần nhà Po ý, con mương "trong lành" :x
Về thấy Lỳ toàn mùi tanh :))
Mẹ cáu mẹ đổ bát canh lên người =))
 
Đổ canh lên ng` rồi mẹ cười
Cu lỳ bẩn lắm chẳng tắm bao h :))

----------

Đổ canh lên ng` rồi mẹ cười:
Cu lỳ bẩn lắm chẳng tắm bao h :))
 
muốn quẩy tí nhưng chả biết bắt đầu từ đâu ^^ mọi người sai luật nhiều quá ^^ :p mà trên kia em Trang dám gọi anh là bạn àh? /:) >:)
ơ màh xem đi xem lại lại thấy anh Tú gọi Trang là chị :-?? chẳng hiêu j` :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên